1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5457

Trao gần 220 triệu đồng tới người mẹ không có tiền mua quan tài cho con

Hạnh Linh

(Dân trí) - Gần 220 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp bà Trà trả bớt nợ, có điều kiện chăm lo cho mẹ già và hỗ trợ các cháu nhỏ đi học.

Chiều 24/3, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 219.012.415 đồng đến bà Trịnh Thị Trà (58 tuổi, thôn 4 Xuân Tiến, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc quyên góp thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Trịnh Thị Trà.

Bà Trà là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo không có tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất học".

Trao gần 220 triệu đồng tới người mẹ không có tiền mua quan tài cho con - 1

Ông Nguyễn Thiết Duyện, Trưởng thôn 4 Xuân Tiến thay mặt các nhà hảo tâm trao biển biểu trưng số tiền do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến gia đình bà Trà (Ảnh: Hạnh Linh).

Bà Trà chia sẻ: "Nguồn hỗ trợ quý giá này giúp tôi trả bớt nợ, có tiền mua thuốc cho mẹ già và lo cho 2 cháu tiếp tục đi học. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến độc giả báo Dân trí".

Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, bà Trà còn nhận được nhiều lời động viên, thăm hỏi từ bạn đọc. Một mạnh thường quân trong xã đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền học phí cho cháu Hồ Bảo Khang.

Theo bà Trà, số tiền gần 220 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà đã dùng một phần để trả nợ, còn lại gửi tiết kiệm.

Ông Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Lộc cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ hướng dẫn gia đình làm hồ sơ nhập học cho em Hồ Thanh Trúc (14 tuổi).

Bước vào năm học mới, em sẽ tiếp tục chương trình lớp 7. Để động viên tinh thần, nhà trường sẽ miễn giảm học phí và tặng đồ dùng học tập, quần áo cho em.

Trao gần 220 triệu đồng tới người mẹ không có tiền mua quan tài cho con - 2

Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, thời gian tới, em Hồ Thanh Trúc sẽ được đến trường học (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Nguyễn Thiết Duyện, Bí thư kiêm Trưởng thôn 4 Xuân Tiến chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí, tinh thần của bà Trà đã khá hơn. Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần là động lực để bà vượt qua nghịch cảnh. Thay mặt địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc và các mạnh thường quân".

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, vào tháng 3/2024, chồng bà Trà không may qua đời do tai nạn. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, đến tháng 10/2024, con trai bà là anh Hồ Thanh Lâm, cũng trút hơi thở cuối cùng sau 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tụy. Ngày anh Lâm mất, bà Trà không có tiền mua quan tài lo ma chay.

Trao gần 220 triệu đồng tới người mẹ không có tiền mua quan tài cho con - 3

Cụ Trịnh Thị Thưu (88 tuổi, mẹ đẻ của bà Trà) biết ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Con trai bà Trà từng có gia đình, nhưng vợ chồng đã ly hôn nhiều năm, con dâu bà cũng không còn liên lạc với gia đình.

Sau biến cố mất chồng và con trai, bà Trà dù mắc các bệnh hở van tim, huyết áp cao, rối loạn tiền đình, vẫn phải gồng gánh nuôi mẹ già 88 tuổi cùng 2 cháu nội Hồ Thanh Trúc và Hồ Bảo Khang.

Vì quá túng thiếu, bà chỉ có thể lo cho Khang đi học, còn Trúc (đang học lớp 7) phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp bà làm ruộng.