1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 140 triệu đồng giúp đỡ chàng trai bị tai nạn "thập tử nhất sinh"

(Dân trí) - Thay mặt bạn đọc, nhà báo Phạm Tâm, Phó trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền gần 140 triệu đồng giúp đỡ "Chàng trai trẻ nghẹn ngào cầu mong nhà hảo tâm dang tay cứu giúp”.

Trao gần 140 triệu đồng giúp đỡ chàng trai bị tai nạn thập tử nhất sinh - 1
Nhà báo Phạm Tâm trao số tiền gần 140 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho ông Hải là cha của anh Thái

Nhận số tiền 137.250.000đ của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, ông Huỳnh Văn Hải xúc động nói: Mấy tháng qua, con trai tôi bị tai nạn, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”, tiền bạc lại không có. Cuộc sống trước đây đã khó khăn, từ khi con gặp nạn lại càng khó khăn hơn. Gia đình tôi rơi vào cùng quẫn bế tắc...

Nhưng khi được Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc, nhiều mạnh thường quân đã gọi điện thoại, đến trực tiếp hỗ trợ tiền và động viên đã thắp lên hy vọng tốt đẹp cho gia đình tôi. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc rất nhiều. Đây là một số tiền lớn đối với gia đình tôi. Nó sẽ giúp con tôi có tiền điều trị tiếp và có nghị lực để vượt qua bạo bệnh, vươn lên trong cuộc sống”, ông Hải vui mừng nói.

Trao gần 140 triệu đồng giúp đỡ chàng trai bị tai nạn thập tử nhất sinh - 2
Ông Hải kiểm đếm lại số tiền sau khi nhận

Như Dân trí đã thông tin, anh Huỳnh Bảo Thái, (24 tuổi, ngụ số 19/4, đường Quang Trung, Khóm 5, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), trong lúc đi chở hàng thuê không may bị tai nạn giao thông, giờ chỉ nằm một chỗ như người tật nguyền. Tất cả mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của Thái thường ngày đều phải nhờ hỗ trợ của người thân giúp đỡ.

Trao gần 140 triệu đồng giúp đỡ chàng trai bị tai nạn thập tử nhất sinh - 3
Hiện mọi sinh hoạt hằng ngày của Thái phải nhờ vào sự trợ giúp của người cha

Từ khi Thái bị tai nạn, ông Hải cũng không thể làm được gì để kiếm ra tiền ngoài việc dành trọn thời gian chăm sóc con. Vì vậy cuộc sống gia đình hoàn toàn xáo trộn, kinh tế kiệt quệ cùng với khoản nợ hơn 300 triệu đồng vay mượn để chữa trị cho con trai. Có nhiều đêm ông Hải chỉ biết ngồi cầu trời, xin cho con một phép màu để vượt qua bạo bệnh.

Hiện tại mỗi ngày,mẹ Thái đi làm thuê kiếm được chừng khoảng 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó, để dành mua thuốc thang cho con trai và mua gạo để cả gia đình sống lay lắt qua ngày...

Hoàng Tùng