1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 90 thùng nước tới Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang

Hương Hồng

(Dân trí) - Chiều ngày 19/9, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 90 thùng nước tinh khiết đóng chai (do Công ty Xe máy điện Việt Thanh ủng hộ qua báo) tới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang.

Đón nhận món quà thiết yếu được bạn đọc Dân trí gửi tặng, cô giáo Hà Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang, gửi lời cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc.

Cô giáo Hải Yến chia sẻ, nhà trường hiện đang có 548 em học sinh đang theo học nội trú tại trường, trong đó 528 em dân tộc thiểu số và 20 em dân tộc kinh nhưng ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trao 90 thùng nước tới Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - 1
Trao 90 thùng nước tới Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - 2
Trao 90 thùng nước tới Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - 3

Chiều ngày 19/9, báo Dân trí đã trao 90 thùng nước lọc bạn đọc ủng hộ đến trường Phổ thông Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Hương Hồng).

Cơn bão Yagi vừa qua, trường cùng bà con trong khu vực bị mất điện, mất nước máy 4 ngày 3 đêm. Do trường không có giếng khoan nên khi mất điện, nước thì học sinh nhà trường bị thiếu nguồn nước sinh hoạt.

Những ngày đó, nhà trường và các thầy cô phải hứng nước mưa, xin nguồn nước giếng của các hộ dân cạnh trường để các con sinh hoạt. Một số phụ huynh, nhà hảo tâm ủng hộ nước uống giúp các con cầm cự, vượt qua.

Trường nằm ở vị trí cao nên không bị ngập, cũng không bị cô lập hoàn toàn, nhưng có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị lũ lụt không thể tới trường.

Trao 90 thùng nước tới Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - 4

Số nước tinh khiết trên được nhà trường phát cho 548 em học sinh đang theo học nội trú tại trường sử dụng (Ảnh: Hương Hồng).

"Số nước lọc tinh khiết trên rất cần thiết cho các em học sinh thời điểm này. Nhà trường đã có máy lọc nước cho các em, tuy nhiên khi mất điện hoặc thời điểm sử dụng nhiều khiến nước uống bị thiếu.

Các em học sinh ở đây đã được nhà nước quan tâm rất nhiều, ăn, ở, sách vở…, được hỗ trợ toàn bộ, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vẫn còn nhiều thiếu thốn, có em ở cách trường 200km, một năm chỉ được về nhà 2 lần.

 Vượt lên những khó khăn trước mắt, năm học vừa qua trường có 98% học sinh đỗ đại học. Nhận được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, tôi tin các em rất ấm lòng, đó cũng là động lực để các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống", cô Hải Yến nói.