1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đồng cảm với hoàn cảnh của người bà mắc bệnh ung thư nhiều năm phải đi nhặt ve chai nuôi hai cháu song sinh mồ côi mẹ, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ ba bà cháu hơn 240 triệu đồng.

Ngày 4/4, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đại diện UBND phường Tân Thành đã đến thăm hỏi, trao số tiền 240.226.891 đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình bà Bùi Thị Thủy (67 tuổi).

Đây là số tiền ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí vào trong tuần 3 và 4/4. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến bà Thủy thông qua ngân hàng.

Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹ - 1

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cùng phóng viên Dân trí, đại diện phường Tân Thành trao biển tượng trưng số tiền 240.226.891 đồng đến gia đình bà Bùi Thị Thủy (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đón nhận số tiền lớn từ bạn đọc báo Dân trí, bà Thủy xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho bà cùng 2 cháu kém may mắn. Bà Thủy cho biết, có số tiền này, bà có chi phí mua thuốc để cầm cự với căn bệnh ung thư cổ tử cung và lo cho 2 cháu vững bước trên con đường học tập.

"Tôi rất bất ngờ khi nghe thông báo 3 bà cháu được giúp đỡ số tiền rất lớn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm đã thương đến 3 bà cháu, cho gia đình chúng tôi vượt qua được nghịch cảnh. Tất cả sự yêu thương từ bạn đọc báo Dân trí, chúng tôi mãi không quên", bà Thủy xúc động.

Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹ - 2

Bà Thủy xúc động trước sự giúp đỡ to lớn từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Thủy cho biết thêm, với số tiền lớn nhận được, bà đã trích phần lớn để gửi sổ tiết kiệm để lo cho tương lai học tập phía trước của 2 cháu, phần còn lại bà sẽ trang trải cho cuộc sống hiện tại, chi phí thuốc men, điều trị bệnh.

Tại buổi trao tiền ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc đã giúp đỡ bằng những việc làm ý nghĩa đối với gia đình bà Bùi Thị Thủy.

"Tôi đánh giá rất cao Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã đến trực tiếp với những hoàn cảnh nghèo khổ, bệnh tật, bi đát trong xã hội, mang lại cơ hội để họ vượt lên số phận.

Phía thành phố xin ghi nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, quý báo và mong báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Buôn Ma Thuột trong công tác truyền thông về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và cả các chương trình an sinh xã hội thiết thực, đầy nhân văn", ông Hưng chia sẻ.

Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹ - 3

Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột thăm hỏi, động viên bà Thủy (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng chỉ đạo phường Tân Thành thường xuyên quan tâm, giúp đỡ thêm gia đình bà Thủy, hướng dẫn gia đình bà sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích.

Bà Bùi Thị Thủy là nhân vật trong bài viết "Thương cảnh bà ngoại ung thư, nhặt ve chai nuôi 2 cháu song sinh mồ côi mẹ" đăng trên báo Dân trí ngày 13/3.

Bà Thủy bị bệnh ung thư cổ tử cung, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật mới giữ được tính mạng. Vợ chồng bà chỉ có duy nhất một người con gái đã lấy chồng, sinh đôi được 2 cháu, một thời gian sau phát bệnh trầm cảm và nhảy xuống giếng tự tử.

Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹ - 4

Trước đó bà Thủy rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nan y phải đi nhặt ve chai nuôi hai cháu song sinh (Ảnh: Thúy Diễm).

Con gái mất một thời gian, con rể cũng về miền Nam sinh sống, để lại 2 cháu cho bà Thủy nuôi dưỡng. Không có tiền, bà phải đi nhặt ve chai để nuôi các cháu sống qua ngày. Vừa qua, bà bị xe tải tông bị thương nặng ở chân, phải nằm một chỗ, cuộc sống khó khăn gấp bội.

Sau khi hoàn cảnh của bà Thủy cùng 2 cháu đang học lớp 5 được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã động viên, hỗ trợ 3 bà cháu trong lúc khó khăn nhất.