1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được ủng hộ số tiền lớn như thế!"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Thương cảnh người đàn ông suy thận bị vợ bỏ, vừa chạy thận, vừa nuôi 2 con nhỏ, độc giả chung tay ủng hộ số tiền gần 600 triệu đồng, giúp bố con anh Trường vượt qua khó khăn, an tâm điều trị.

Được độc giả báo Dân trí giúp đỡ, anh Lô Văn Trường (34 tuổi, trú bản Tèo, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã có tiền thuê một phòng trọ đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) để thuận tiện cho việc chạy thận.

Thuê được phòng trọ, anh Trường đón con trai lớn là cháu Lô Anh Đức (6 tuổi) xuống ở cùng. Những ngày chạy thận, anh gửi con nhờ những bệnh nhân cùng dãy trọ trông giúp. Chạy thận xong, anh lại về cơm nước, chăm sóc cho con.

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới bố con anh Lô Văn Trường.

Được xuống thành phố, ở bên cạnh bố và thường xuyên được ăn những suất cơm từ thiện khiến bé Đức rất vui. 

"Cháu thích ở thành phố với bố để được ăn ngon, được ở bên cạnh bố. Mấy ngày nay mẹ cũng hay gọi điện về cho bố con cháu. Mẹ nói sắp về ở với bố con cháu rồi. Cháu rất vui", cháu Đức vui vẻ.

Gần 600 triệu đồng đến với người bố mắc bệnh hiểm nghèo (Video: Nguyễn Duy).

Anh Trường cho biết, từ ngày nhận được sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, anh như được trút bỏ gánh nặng, suy nghĩ tích cực hơn, có thêm động lực để sống và muốn sống hơn.

"Sau khi hoàn cảnh của tôi được báo Dân trí đăng tải, nhiều người điện thoại thăm hỏi, động viên bố con tôi cố gắng. Họ còn ủng hộ vào tài khoản cá nhân của tôi với tổng số tiền 420.300.000 đồng. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được ủng hộ một số tiền lớn như thế. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, động lực.

Vừa thuê được phòng trọ, anh Trường đưa con trai đầu xuống thành phố ở cùng, chơi một vài hôm rồi cho về đi học. Anh Trường bảo, có con bên cạnh giúp anh vơi bớt đi nỗi buồn, có động lực cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Từ ngày được độc giả giúp đỡ, bữa cơm của bố mẹ già và các con tôi có thêm miếng thịt, con cá. Tôi có tiền để mua thêm thuốc hỗ trợ, điều trị và thuê nhà trọ ở để tiện cho việc chạy thận", anh Trường chia sẻ.

Cũng theo anh Trường, sau khi bài viết về hoàn cảnh của bố con anh được đăng tải, một số nhà hảo tâm đã gửi sách vở, quần áo cho 2 con anh là cháu Lô Anh Đức (6 tuổi) và Lô Đức Trí (4 tuổi) chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt hơn, người vợ từng mất liên lạc một thời gian dài đã chủ động liên lạc và cho biết sắp tới sẽ trở về để cùng anh chăm lo cho 2 con.

Anh Trường xúc động khi đại diện báo Dân trí đến làm thủ tục trao thêm số tiền 174.096.000 đồng của độc giả hảo tâm ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền anh Trường nhận được là gần 600.000.000 đồng.

Thuê được phòng trọ, anh Trường tự nấu ăn để tiếp tục những ngày tháng chạy thận.

"Tôi không biết nói gì hơn, cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo và độc giả hảo tâm đã thương yêu, ủng hộ, giúp 3 bố con tôi vượt qua thời gian khó khăn này. Từ ngày nhận được sự ủng hộ, bố mẹ tôi cũng bớt đi gánh nặng trên vai. Các cụ trả hết số nợ đã vay trước đó cho tôi điều trị.

Giờ tôi sẽ an tâm điều trị để sớm trở về làm chỗ dựa cho 2 con và bố mẹ già. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người", anh Trường xúc động.

Anh Trường là nhân vật trong bài viết "Rớt nước mắt cảnh 2 đứa trẻ đợi cơm từ thiện của người bố mắc bệnh nặng".

5 năm trước, anh Trường được phát hiện suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2). Nhà cách xa thành phố hàng trăm km nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thuê nhà trọ nên cứ đều đặn mỗi tuần 3 buổi, anh phải bắt xe khách xuống thành phố chạy thận, chạy xong lại đón xe về.

Nhóm bạn trẻ ở thành phố Vinh đã vượt qua hơn 170km tới thăm và trao 6 triệu đồng tới bố con anh Trường.

Từ trụ cột gia đình, anh Trường thành gánh nặng cho bố mẹ già gần 70 tuổi. Bi đát hơn, người vợ xa nhà đi làm thuê đã nhiều tháng nay không liên lạc về, để lại cho anh 2 con nhỏ.

Dù bệnh tật, những ngày không chạy thận, anh Trường vẫn cố gắng cùng bố mẹ già đi bóc keo thuê. Tiền công 100.000 đồng/ngày chỉ đủ trang trải tiền xe đi lại chạy thận. 

Những ngày bố chạy thận, 2 anh em Đức, Trí lại ngóng chờ những suất cơm từ thiện được bố đưa từ thành phố về vì có thêm miếng thịt, con cá. 

Hi vọng tấm lòng của độc giả hảo tâm sẽ là động lực lớn giúp bố con anh Trường vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật, sớm khỏe mạnh trở về làm chỗ dựa cho 2 con nhỏ và bố mẹ già.