1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Tiếp thêm hi vọng cho hai anh em có nguy cơ bỏ học

(Dân trí) – Chiều ngày 2/3, PV Dân trí đến trao số tiền 9.100.000 đồng cho gia đình chị Lê Thị Mận, nhân vật trong bài viết: “2 anh em có nguy cơ bỏ học sau tai nạn giao thông của bố mẹ”, trú thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Số tiền trên do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 3/2/2012 với mong muốn chia sẻ bớt phần nào những khó khăn, gánh nặng mà gia đình chị Mận đang phải chịu đựng, đồng thời tiếp thêm hi vọng cho hai người con của chị có cơ hội được đến trường theo đuổi ước mơ của mình.  

Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Lê Thị Mận vào một buổi chiều mưa phùn nhẹ, trong ngôi nhà nhỏ có phần lụp xụp, chị Mận vẫn nằm yên trên giường với một bên chân bị gãy đang phải băng bó. Từ sau vụ tai nạn giao thông hôm mùng 1 Tết Nguyên Đán, cướp đi sinh mạng người chồng thân yêu, người cha đáng kính của các con chị, chị Mân có biểu hiện hoảng loạn về tâm lý, chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật là chồng mình đã qua đời. 

“Lúc nghe tin anh Thanh qua đời, chị Mận vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện, chị đã khóc vật vã nhiều ngày và không chịu ăn uống gì, mặc cho người nhà khuyên can. Dường như bị cú sốc quá lớn về tinh thần nên chị có biểu hiện hoảng loạn, mất cân đối về tâm lý, khiến gia đình lo lắng. Đến nay, tinh thần chị ổn định hơn một chút, nhưng những biến chứng sau vụ tai nạn vẫn hành hạ chị ngày đêm với những cơn đau nhức ở chân và đầu”, anh Nguyễn Xuân Hải, em chồng chị Mận tâm sự.   

Tiếp thêm hi vọng cho hai anh em có nguy cơ bỏ học

Bà Miện nhận quà của bạn đọc báo
 
Bà Miện ngồi ở bên với vẻ mặt ỉu xìu tâm sự: “Cũng từ sau vụ tai nạn giao thông lần đó, xưởng Mộc của gia đình cũng đóng cửa không người làm, đơn đặt hàng của khách cũng phải trả lại, gia đình không còn nguồn thu nhập nào nữa. Con dâu tôi bị gãy chân nằm một chỗ, hàng ngày phải có người chăm sóc, các cháu lại đang tuổi đi học, con gái thì bị tâm thần, còn tôi tuổi già sức yếu nên chẳng làm được việc gì. Ruộng đất cũng đành bỏ hoang thôi cô ạ. Cứ thế này, chắc tôi phải đi ăn xin, các cháu cũng có nguy cơ phải nghỉ học rồi”. 

Bà Miện cũng cho hay, em Nguyễn Huy Khang mới nhập học cách đây hơn 1 tuần nay. Vì hoàn cảnh gia đình nên em phải nghỉ học một thời gian, ở nhà chăm sóc mẹ và làm thêm kiếm thu nhập trả tiền viện phí cho mẹ. “Cháu nó có ý định nghỉ học ở nhà làm mộc thay bố để có tiền nuôi gia đình, nhưng được anh em, họ hàng khuyên bảo rồi quyên góp mỗi người một ít nên cháu nó mới có tiền nhập học. Nghĩ mà thương các cháu, không nỡ bắt các cháu nghỉ học, nhưng với tình cảnh này thì không biết sẽ kéo dài được bao lâu”, bà Miện rưng rưng nước mắt. 

Anh Lê Trọng Dũng, cán bộ văn hóa xã Hợp Thành cũng có mặt trong buổi trao quà cùng chúng tôi, anh chia sẻ: “Hiện tại, gia đình chị Lê Thị Mận đang thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng qua đời nên mọi nguồn thu nhập của gia đình đều không có, thêm vào đó là tiền thuốc thang, viện phí của chị Mận, khiến gia đình phải lao đao. Thời gian qua, chính quyền địa phương, các tổ chức của thôn, xã cũng quyên góp, hỗ trợ cho gia đình được phần nào, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Các cháu đang tuổi ăn học nhưng có nguy cơ phải bỏ học. Vì vậy, tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí cùng các tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ phần nào khó khăn với hoàn cảnh gia đình chị Mận. Thay mặt chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí trong thời gian qua”.

Lan Anh