1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3844:

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn

Tiến Thành – Đặng Tài

(Dân trí) - Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nghe tin chồng đột ngột tâm thần, chị Thuấn đã vô cùng đau khổ thì nay lại nhận tin con mắc bệnh máu trắng khiến người mẹ như gục ngã trong khổ đau.

Qua lời giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Phong Nha, (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), chúng tôi tìm về thôn Xuân Sơn để ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thuấn, một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương này.

Người phụ nữ nghèo ngã quỵ khi chồng đột nhiên tâm thần, con máu trắng
Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 1

Căn nhà nhỏ này là nơi nương náu của 9 con người.

Nói là đặc biệt bởi lẽ khi hỏi đến gia đình chị Thuấn, ai cũng rơm rớm nước mắt và dành những lời xót xa cho số phận bĩ cực của một gia cảnh khốn cùng.

Con đường sỏi đá đầy cỏ dại đưa chúng tôi đến với căn nhà nhỏ được xây bằng gạch còn chưa tô trát, phủ đầy rêu mốc, cũ kỹ. Căn nhà này là chốn nương thân của 9 con người.

Trước cửa nhà, một người đàn đang ngồi trên võng, ánh mắt vô hồn, anh là Trần Đức Dũng (SN 1988), chồng chị Thuấn.

Anh Dũng sinh ra và lớn lên vốn khỏe mạnh và là trụ cột trong gia đình, thế nhưng không hiểu vì sao, cách đây gần 1 năm, anh bất ngờ phát bệnh, đột nhiên chẳng nói năng gì, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu không ai hiểu.

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 2

Từ ngày anh Dũng ngã bệnh, cái nghèo, cái khó lại càng chồng chất. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị Nguyễn Thị Thuấn.

Từ ngày anh Dũng ngã bệnh, cái nghèo, cái khó lại càng chồng chất. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị Nguyễn Thị Thuấn. Không chỉ chồng bị tâm thần, trong nhà chị Thuấn còn bố mẹ già đã ngoài 80, sức khỏe yếu và cả người chị gái của chồng cũng bị tâm thần nặng.

Để lo cho cả gia đình, chị Thuấn xin làm phục vụ gần như cả ngày tại một homestay trên địa bàn thị trấn Phong Nha, thế nhưng trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay, số ngày công và thu nhập của chị cũng hết sức bấp bênh.

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 3

Trong nhà con có bố mẹ chồng nay đã ngoài 80, sức khỏe yếu.

Với một người phụ nữ, gồng gánh nuôi cả gia đình đã là vất vả, gian nan, đau đớn hơn, qua câu chuyện với chị, chúng tôi mới được biết, anh chị có tất cả 2 người con, cháu  thứ 2 là Trần Bảo Nam, mới 5 tuổi, thế nhưng lại đang mang trong mình căn bệnh máu trắng.

Gia đình phát hiện cháu Nam bị căn bệnh nan y này cách đây 2 năm, và cũng chừng ấy thời gian, đứa trẻ tội nghiệp phải thường xuyên đi viện để lọc máu. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của đứa trẻ 5 tuổi sẽ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục kéo dài chưa biết đến bao giờ.

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 4

Và cả một người chị gái bị tâm thần suốt nhiều năm nay.

“Em cũng chạy vạy khắp nơi để chạy chữa cho chồng, con. Chồng em tự nhiên lại bị chứng bệnh lạ, cứ như người vô hồn, ngồi một chỗ, việc vệ sinh hay ăn uống cũng không tự chủ được nữa. Em đưa đi chữa nhiều nơi mà không được. Còn đứa con trai thì nó bị máu trắng, đã 9 lần đi viện rồi mà cũng chưa biết như thế nào cả”, chị Thuấn nói trong buồn bã.

Công việc không ổn định, thu nhập chẳng được mấy đồng, thế nên cứ mỗi ngày trôi qua, chị Thuấn lại thêm một nỗi lo. Nhìn người chồng vô hồn, đứa con mang bệnh máu trắng và nghĩ đến cảnh bố mẹ già, người chị tâm thần, nước mắt chị Thuấn lại trào ra.

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 5

Cái nghèo cái khó chồng chất, đau đớn hơn, đứa con trai của chị Thuấn lại mang trong mình căn bệnh máu trắng.

“Thực sự là em không biết phải làm như thế nào nữa, thương bố mẹ, thương chồng con mà chẳng có tiền để chăm lo, chạy chữa, ăn bữa trước lo bữa sau. Công việc giờ cũng không có, chẳng biết lấy tiền mô ra mà đưa con đi viện”, chị Thuấn nuốt nước mắt.

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Thuấn, ông Phạm Song Huyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Phong Nha cũng cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã vận động để giúp đỡ, tuy nhiên chẳng được bao nhiêu.

“Với chị Thuấn bây giờ gánh nặng quá lớn, cả gia đình người già yếu, người bệnh tật, con lại còn quá nhỏ. Qua Báo Dân trí, chúng tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm sẻ chia với gia đình chị Thuấn trong lúc khó khăn, cũng là giúp cho những mảnh đời cơ cực này”, ông Huyền bày tỏ.

Thương người mẹ nghèo nỗ lực chăm chồng con bệnh tật trong cảnh cơ hàn - 6

Chị Thuấn đang rất cần những sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước, cùng chung tay cứu giúp cho những mảnh đời cơ cực này.

Ngày qua ngày, chị Thuấn vẫn đang nỗ lực, kiên cường hết sức, một mình gồng gánh nuôi cả gia đình, người già cả, kẻ bệnh tật, thế nhưng khi con đường đang dần đi vào ngõ cụt, không biết rồi số phận những con người trong gia đình này rồi sẽ đi về đâu.

Có lẽ hơn bao giờ hết, chị Thuấn đang rất cần những sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước, cùng chung tay cứu giúp cho những mảnh đời cơ cực này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3844: Chị Nguyễn Thị Thuấn

Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 0379.550.297

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269