1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4271:

Thương chị gái "cắn răng" bỏ chồng về chăm cha liệt giường, em gái khờ khạo

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Mẹ mất từ lâu, cha nằm liệt giường, em gái khờ khạo, chị Phạm Thị Thùy Dung "cắn răng" bỏ chồng về cày thuê cuốc mướn chăm bố nuôi em. Vốn đã nghèo khó, dịch bệnh càng khiến hoàn cảnh thêm bi đát.

Theo chân bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - cán bộ khóm 3, phường 4 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi đến thăm nhà ông Phạm Văn Mến (61 tuổi) được giới thiệu là hoàn cảnh thuộc diện khó khăn nhất phường.

Ngôi nhà ghép từ những tấm tôn của gia đình ông Mến nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ngoằn ngòeo đang đọng từng vũng nước vì triều cường. Nền nhà không cao hơn mặt hẻm là bao nên vẫn còn hằn dấu nước ngập, đồ đạc ẩm ướt.

Thương chị gái

Ông Mến bị tai biến, nằm liệt giường đã nhiều năm (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước hiên nhà, chị Phạm Thị Thùy Dung (36 tuổi, con gái ông Mến) đang xếp đặt mấy chiếc bao bì và mấy chai nhựa vừa nhặt được. Từ trong nhà vọng ra tiếng thở khò khè của ông Mến, chị Phạm Hồng Cúc (31 tuổi, con gái ông Mến) đang lau người và thay tã cho ba mình.

Vợ ông Mến mất từ lâu. Cũng chẳng ai nhớ rõ ông Mến bị tai biến từ năm nào, chỉ biết từ lâu lắm. Sau cơn bạo bệnh, ông Mến chỉ nằm một chỗ trên chiếc ghế xếp, không nói được, không cử động được, không tự chủ được việc tiêu, tiểu nên khi nào cũng cần người ở cạnh chăm nom. Sau chừng ấy năm sống với bệnh tật, cả cơ thể ông Mến hiện đã gầy khô, da đen, nhăn nheo như da rắn.

Thương cảnh con gái nhặt ve chai nuôi ba đột quỵ nằm liệt giường

Chị Cúc vốn không được nhanh nhẹn, đã ngoài 30 tuổi rồi nhưng vẫn ngại tiếp xúc với người lạ, nói trước quên sau. Học hết lớp 5 rồi chị Cúc nghỉ ở nhà chăm ba từ đó đến nay.

Chị Dung thì đã lấy chồng ở tỉnh khác, hoàn cảnh cũng nghèo khó nhưng hàng tháng vẫn tằn tiện gửi tiền về cho em gái, lo thuốc thang cho ba. Thế nhưng năm ngoái căn nhà cũ của ông Mến bị sập, chị Cúc chỉ biết đứng chịu trận, không làm được gì, chị Dung đành bỏ chồng về ở cùng lo cho ba và em.

Hai chị em cùng lo cho ba, khi chị Cúc ở nhà thì chị Dung đi làm mướn lau dọn nhà cửa thuê, khi chị Dung không có việc ở nhà thì chị Cúc đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Nhưng rồi dịch Covid-19 ập đến, chị Dung chẳng được ai thuê làm gì, còn chị Cúc cũng chẳng thể đi nhặt ve chai, gia đình mất hẳn thu nhập, chỉ trông chờ đồ cứu tế của địa phương.

Thương chị gái

Gia đình ông mến ở trong căn nhà mạnh thường quân dựng cho trên đất công (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nhà em giờ khổ lắm, ba thì cứ nằm thế, em thì ai thuê gì cũng làm nhưng từ đầu năm đến giờ chẳng có ai thuê. Dịch nên em gái cũng không thể đi nhặt ve chai, hơn 4 tháng qua không có thu nhập gì, cái gì cũng thiếu, tiền thuốc thang tã bỉm cho ba cũng không có. Em cầu xin mọi người giúp đỡ  gia đình em với", chị Dung sụt sùi nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, gia đình ông Mến không có đất ở, khoảng 20 năm nay vì ông Mến bệnh, gia đình khó khăn nên địa phương đang cho ở tạm trên đất công. Năm ngoái căn nhà cũ của ông Mến bị mưa sập, nhiều người trong vùng thương cảm đã đóng góp dựng cho căn nhà như bây giờ.

Thương chị gái

Thương cha bệnh tật, em khờ nên chị Dung đành bỏ chồng về lo lắng cho cha và em gái (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Gia đình ông Mến hiện tại coi như là có một chỗ ở tạm vậy thôi. Ở địa phương cũng đã rất quan tâm, mỗi tháng có trợ cấp cho hơn 700 nghìn đồng cùng với gạo, mì.

Nhưng vì bệnh tật, lại không có thu nhập, nhất là trong mấy tháng dịch bệnh vừa qua khiến cho cuộc sống của gia đình ông Mến càng khó khăn gấp bội. Địa phương rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của mạnh thường quân gần xa để gia đình ông Mến có được cuộc sống đỡ hơn, vượt qua cơn khốn khó", bà Bích nói.

Theo xác nhận của một lãnh đạo UBND phường 4, gia đình ông Mến thuộc diện khó khăn nhất ở phường. Hiện phường vẫn đang tạo điều kiện để gia đình ông có chỗ ở, nếu nhà nước cần, phải thu hồi đất thì ba con ông Mến sẽ không biết dọn đi đâu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số: 4271               

Chị Phạm Hồng Cúc

Địa chỉ: Khóm 3, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0939673857

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269