1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3182:

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường

(Dân trí) - Ở cái tuổi này, lẽ ra ông Thực phải được con cái chăm sóc, phụng dưỡng. Thế nhưng, gần một năm nay, ông phải chạy đôn, chạy đáo vừa kiếm tiền để chữa bệnh cho con trai bị bệnh lao màng não, vừa phải theo chăm con từ bệnh viện này qua bệnh viện khác.

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Thực (sinh 1963, trú tổ 70, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có con trai là Nguyễn Minh Phước (sinh 1989), đang bị bệnh lao màng não, liệt nửa người.

Anh Phước là con thứ 4 của vợ chồng ông Thực, sau Phước còn có một người em. Vợ chồng Phước hiện có hai đứa con trai, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ gần 1 tuổi.

 

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường - Ảnh 2.

Anh Phước bị bệnh lao màng não gần một năm nay

Trước đây, chị Trương Thị Thanh Nhàn (sinh 1994) – vợ Phước làm công nhân cho công ty đông lạnh. Từ lúc sinh con, bận con mọn nên chị nghỉ ở nhà chăm con luôn. Gánh nặng trụ cột gia đình một thân anh Phước lo liệu với tiền công mang về từ nghề phụ hồ.

Thế nhưng, tháng 2/2018, anh Phước đổ bệnh, phải điều trị từ bệnh viện này qua bệnh viện khác nhưng đến nay không khỏi.

 

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường - Ảnh 3.

Căn bệnh lao màng não khiến anh Phước bị liệt nửa người. Mọi ăn uống, sinh hoạt của anh đều phải có người lo

“Dịp đó, nó thấy đau đầu, sốt nên đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh lao màng não. Từ đó đến nay, gần cả năm trời, nó nằm viện suốt. Từ Bệnh viện Đà Nẵng đến Bệnh viện phổi Đà Nẵng rồi chuyển vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong TPHCM”, ông Thực buồn bã nhớ lại.

Thế là từ lúc anh Phước đổ bệnh, vợ chồng ông Thực phải thay phiên nhau chăm sóc con dù anh Phước ở bệnh viện hay ở nhà vì chị Nhàn còn bận lo cho hai đứa con nhỏ.

 

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường - Ảnh 4.

Để có tiền chữa bệnh cho con, ông Thực nhận vá lưới thuê

Ông Thực trước đây làm nghề đi biển nhưng đã nghỉ nhiều năm nay. Trước đây, gia đình ông cũng đã có một ngôi nhà, nhưng cách đây gần chục năm, do cuộc sống khó khăn ông đã bán nhà tính về quê ở Quảng Ngãi. Thế nhưng, con cái của ông đều ở Đà Nẵng nên vợ chồng ông lại không nỡ xa các con.

Hiện 5 người con của ông Thực ai cũng đã có gia đình cả rồi. Tuy nhiên, cuộc sống ai cũng khó khăn nên vợ chồng ông cùng gia đình 4 người con thuê một căn nhà để ở, trong đó có gia đình anh Phước.

 

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường - Ảnh 5.

Từ lúc anh Phước bị bệnh, ông Thực phải lo chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh cho con

Để có tiền chữa bệnh cho con trai, ông Thực phải vay mượn khắp anh em, bạn bè. Những vật dụng có giá trị trong nhà cũng phải “đội nón” ra đi để có tiền lo thuốc men cho anh Phước. Ngoài ra, ông Thực còn nhận vá lưới thuê cho những ngư dân trong vùng, hai ngày cuối tuần ông tham gia vào đội hát bài chòi ở cầu Rồng để kiếm thêm vài ba trăm ngàn mỗi đêm.

“Vá lưới thì không phải lúc nào cũng có người thuê. Còn hát bài chòi, cả tháng ni trời mưa không đi hát được nên cũng không có tiền”, ông Thực cho biết.

 

Thương cha già vất vả nuôi con trai bị lao màng não nằm liệt giường - Ảnh 6.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, của con mình, nước mắt ông Thực cứ trào ra

Còn vợ ông Thực, những lúc anh Phước nằm viện, bà đi theo chăm sóc, những lúc anh Phước ở nhà, bà phải phụ trông cháu cho mấy người con. Vì theo như lời bà nói “chúng nó đều khó khăn cả, tiền đâu mà đi gửi trẻ, đi học”.

Từ lúc anh Phước bị bệnh, việc lo chạy chữa cho con trai hầu như đều do một tay ông Thực lo. Vừa rồi, một mình ông bắt xe khách từ Đà Nẵng vào TPHCM để mua thuốc cho con.

“Nhiều lúc nghĩ đến hoàn cảnh của con mình mà không thể không xót. Nó đang khỏe mạnh, là chỗ dựa cho vợ con nó. Vậy mà tự dưng đổ bệnh, nằm liệt một chỗ thế này”, ông Thực thấy nghẹn ứ trong cổ họng rồi nước mắt cứ trào ra.

Theo ông Thực, hiện anh Phước bị liệt nửa người nên hầu như nằm một chỗ. Mọi ăn uống, sinh hoạt của Phước đều phải có người lo. Từ lúc Phước bị bệnh đến giờ, tiền viện phí, thuốc thang cũng mất cả gần 200 triệu đồng dù đã có bảo hiểm.

“Lần nó nằm viện gần đây nhất là cách đây 1 tháng ở Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian qua, bác sĩ đều trị cho Phước bằng thuốc, nếu không đỡ thì phải mổ nhưng chi phí cũng mất cả trăm triệu bạc. Đó là số tiền quá lớn so với gia đình sau thời gian dài em nó nằm viện”, ông Thực lo lắng.

Ông Đặng Ngọc Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông xác nhận, gia đình ông Thực thuộc diện khó khăn. Tuy nhiên, do gia đình ông Thực không có nhà ở đây mà chỉ ở thuê nên không nằm trong diện hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2019.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3182: Ông Nguyễn Thực (trú đường Hồ Hán Thương, tổ 70, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

ĐT: 0905.804.463

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng