1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3602:

Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết!

(Dân trí) - Cha đạp xích lô, mẹ bán hàng rong, suốt 20 năm dành dụm họ cũng mua được một căn hộ tập thể cũ nát, số tiền mua nhà thì vẫn nợ đến một nửa. Thế nhưng, đúng ngày cậu con trai chuẩn bị bước vào cuộc thi để đoạt học bổng đi du học với mơ ước thoát nghèo thì em đổ bệnh, khiến cả gia đình lâm cảnh khánh kiệt.

Trên đường dẫn chúng tôi vào khoa Nhi, thăm cậu học trò đáng thương Nguyễn Xuân Dũng, chị Ngô Thị Thùy Nhâm, cán bộ phòng Công tác Xã hội, bệnh viện K3 Tân Triều ái ngại chia sẻ: “Nhìn thằng bé to khỏe, không ai nghĩ cháu lại mắc căn bệnh hiểm nghèo đang ở giai đoạn nguy hiểm cần phải điều trị tích cực.

Càng lo ngại hơn khi phác đồ điều trị của cháu rất tốn kém (lên đến 30 triệu/đợt), trong khi bố mẹ làm nghề tự do thu nhập bấp bênh. Hơn 1 năm điều trị cho cháu, gia đình cháu đã phải cầm cố vay mượn nên hiện tại đã rơi vào khánh kiệt. Thằng bé vì thương bố mẹ nên đã mấy lần xin bỏ điều trị khiến chúng tôi ai nấy đều rất xót xa. Rất mong các nhà hảo tâm giúp cho cháu được tiếp tục chữa trị”.

Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 1
Thông minh, hiếu học tương lai tươi sáng đang chờ đón, thì Dũng mắc bệnh u nguyên bào thần kinh.
Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 2
Chỉ 1 ngày trước kỳ thi đoạt học bổng du học, thì Dũng phát bệnh.

Vừa tới cửa phòng bệnh, ngay trước mắt chúng tôi là cậu học trò cao lớn đang đau đớn gục đầu vào ngực người bố nghèo bất hạnh. Tay xoa lưng cho con trai, tay quệt ngang dòng nước mắt, anh Nguyễn Xuân Tú (45 tuổi) nghẹn ngào:

“Cháu nó đang rất đau các bác ạ! Thằng bé nghị lực lắm, cứ căn răng chịu đựng chứ chẳng kêu khóc bao giờ. Lúc nào đau quá không thở nổi, thì con mới nhờ bố đấm lưng cho. Mỗi lần nhìn con thế này, mà em như đứt từng khúc ruột ấy”.

Đỡ con ngồi xuống giường, anh Tú kể, vợ chồng anh vốn là lao động tự do. Chồng thì đạp xích lô, rồi chạy xe ôm,... vợ thì bán hàng rong vỉa hè, rồi bán đồ ăn vặt cho học sinh. 2 vợ chồng chí thú làm ăn nuôi 3 đứa con ăn học (sau Dũng còn có 2 em nhỏ 10 tuổi và 5 tuổi), cuộc sống dẫu còn muôn vàn nhọc nhằn khó khăn, nhưng các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn lại có chỗ chui ra chui vào ở Hà Nội, vợ chồng anh Tú kể như đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hơn 1 năm về trước tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình anh…

Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 3
Để con được chữa trị hơn 1 năm nay, tài sản duy nhất có giá trị là căn nhà tập thể cũ anh Tú đã phải đem cầm cố ngân hàng.
Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 4
Trong khi bệnh tình của con phải chữa trị lâu dài và tốn kém, vợ chồng anh Tú thì đã lâm vào khánh kiệt.

Gia cảnh vốn khó khăn, nên cậu học trò nghèo Nguyễn Xuân Dũng luôn vượt khó vươn lên, em ấp ủ giấc mơ du học để sau này trở về giúp đỡ bố mẹ.

Hôm ấy chỉ 1 ngày trước kỳ thi đoạt học bổng du học, tự dưng Dũng thấy xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu. Sau đó, Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, em đã mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh (một dạng bệnh ung thư).

Vậy là cánh cửa ước mơ du học như đóng sầm trước mặt cậu học trò nghèo thông minh hiếu học. Ngày em háo hức chờ đón bao lâu để được tham gia dự thi, hy vọng mở ra cho mình một tương lai tươi sáng lại là ngày em phải lên giường bệnh để phẫu thuật khối u.

Để con được nằm viện chữa trị hơn 1 năm nay, tài sản duy nhất có giá trị mà 2 vợ chồng anh Dũng phải chắt bóp, dè xẻn gần 20 năm mới có được là căn nhà tập thể cũ hơn 30 mét vuông (hiện vẫn còn nợ 1 nửa tiền) cũng đã phải mang cầm cố ngân hàng lấy 500 triệu chạy chữa cho con.  

“Cái nhà tập thể của em bên Hoàng Quốc Việt, em rao bán nhà nửa năm nay rồi, nhưng khách đến xem đều chê nhà tập thể cũ lại chật chội, nên chẳng ai mua. Có khách trả không đủ tiền em phải trả ngân hàng và trả cho chủ cũ. Nhưng sắp tới đắt, rẻ thế nào thì em vẫn phải bán nó thôi, vợ chồng em cùng đường rồi”, anh Tú mếu máo.

Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 5
“Bố mẹ cho con về nhà, con không muốn nằm viện nữa. Con mà nằm viện nữa, nhà không còn thì bố mẹ và 2 em sẽ ở đâu?!...”

Trao đổi với bác sĩ Hoàng Thị Thùy Linh, là bác sĩ điều trị cho em Dũng tại khoa Nhi, bác sĩ Linh cho biết: “Em Dũng bị u nguyên bào thần kinh, giai đoạn 4, có di căn phổi, hạch thượng đòn bên trái. Em đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u phúc mạc, và trải qua 6 đợt hóa trị bước 1, thêm 6 đợt hóa trị bước 2 nhưng chỉ đáp ứng bán phần. Trong khi chi phí điều trị cho em rất tốn kém, mỗi đợt lên đến 30 triệu đồng đã trừ bảo hiểm y tế.

Với tình trạng hiện tại, chúng tôi đang đánh giá để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho Dũng, nhưng phần chi phí sẽ rất tốn kém, trong khi em cần phải tiếp tục điều trị tích cực và lâu dài. Dũng mới 17 tuổi, em còn cơ hội và còn cả tương lai phía trước, nên chúng tôi rất mong muốn mọi người giúp cho em được tiếp tục chữa bệnh”.

Thương cha đạp xích lô, cậu học trò nghèo nhiều lần bỏ viện chấp nhận cái chết! - 6
Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ dang rộng vòng tay, cho cậu học trò nghèo cơ hội được tiếp tục sống.

Sau một hồi được bố chăm sóc, dường như cơn đau đã bớt hành hạ thể xác cậu học trò 17 tuổi. Nhưng gương mặt cậu bé lại đầm đìa nước mắt, ngước mắt nhìn bố, Dũng nài nỉ: “Bố mẹ cho con về nhà, con không muốn nằm viện nữa. Con mà nằm viện nữa, nhà không còn thì bố mẹ và 2 em sẽ ở đâu?!...”

17 tuổi, là một cậu học trò thông minh nên dường như Dũng đã biết được căn bệnh mình đang mang trong người, cũng như tình cảnh hiện tại của gia đình mình lúc này. Đau em không khóc, nhưng lại khóc lóc xin bố mẹ cho về nhà không chữa nữa. Dũng cứ “năm lần bảy lượt” đòi ra viện, người bố nghèo chỉ còn biết tứa nước mắt ôm lấy con trai dỗ dành: “Con ơi, bằng giá nào con cũng phải được chữa trị. Con mà cứ đòi về nhà, thì bố mẹ làm sao sống nổi!...”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3602: Chị Nguyễn Thị Ngọc (mẹ em Dũng).

Phòng 410, nhà C2, Khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy HN.

SĐT 0964317667

Hiện em Dũng đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng