1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4287:

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cha qua đời khi em chưa đầy một tuổi, còn mẹ em bị ung thư mấy tháng nay. Giờ đây trong căn nhà tranh dột nát, em Cao Thái Duy còn phải lo cơm nước, thuốc thang cho bà ngoại nằm liệt giường.

Phải chạy xe vòng qua con đường cặp bờ sông, ngoằn ngòeo, đất đá lổm chổm, hỏi thăm mãi mới tìm được gia đình chị Đặng Thị Bé Út (43 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường - 1

Duy đang chăm sóc bà ngoại (Ảnh: Bảo Kỳ).

Căn nhà lá lụp xụp, phía trên được chắp vá bằng những tấm tôn gỉ sét và mấy tấm bạt rách đủ chỗ. Bước vào trong nhà, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh cậu bé đang ngồi bóp tay cho bà cụ mái tóc bạc phơ, chỉ còn da bọc xương.

Cậu bé ấy Cao Thái Duy hiện đang học lớp 11A8 ở trường THPT Bình Thủy (Cần Thơ) là con trai duy nhất của chị Bé Út và anh Cao Như Thái.

Tay cầm khăn lau chậm rãi mặt cho bà ngoại, Duy bộc bạch, mẹ em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Còn em phải ở nhà chăm sóc bà ngoại.

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư chăm bà ngoại nằm liệt giường

Khi Duy chưa đầy một tuổi thì cha em qua đời vì bệnh ung thư não khi mới 32 tuổi, bỏ lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Ngay từ nhỏ, Duy đã thấy mẹ bận rộn với hàng tá công việc, xoay sở một lúc nhiều nghề để có tiền lo cho em và bà ngoại.

"Hai tuần trước mẹ xét nghiệm thì phát hiện bị bệnh ung thư, khối u ác tính phải xạ trị gấp. Đầu tháng 11 mẹ nhập viện, em rất muốn vào bệnh viện chăm sóc mẹ nhưng vì ở nhà còn bà ngoại nên em phải ở lại chăm sóc cho bà, còn mẹ thì vào viện một mình", Duy buồn bã nói.

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường - 2

Mẹ đang nằm viện để xạ trị, hàng ngày Duy vừa học bài và vừa chăm bà ngoại già yếu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ Nguyễn Thị Đê (87 tuổi)- bà ngoại của Duy cho biết, chị Út là con gái nhỏ nhất trong nhà nhưng lại bất hạnh. "Khi con còn đỏ hỏn thì Út đã chịu cảnh mẹ đơn thân. Một mình nuôi mẹ già và con nhỏ. Bây giờ lại mắc ung thư, nhà lại nghèo khó không biết lấy đâu tiền để chữa trị", cụ Đê nghẹn ngào nói.

Chị Út cho biết, tháng 4/2021 chị phát hiện cơ thể bất thường nên đi khám bệnh nhưng không có kết quả bệnh lý. Đến tháng 10 chị tái khám thì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung, khối u ác tính bắt buộc phải xạ trị.

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường - 3

Chồng qua đời khi vừa mới cưới chưa được bao lâu, nay chị Út bị ung thư, mẹ già yếu nên những ngày vô bệnh viện xạ trị chị Út cũng phải đi một mình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Một mình nuôi mẹ già và con nhỏ bao năm qua chị Út đã thấm cảnh mỏi mệt, nay thêm bệnh nan y chị rơi vào cảnh bế tắc, bi đát.

"Hiện tại đang nằm viện nhưng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được trở về nhà. Không biết xạ trị sẽ làm thế nào, cũng không biết có hết bệnh không nữa. Tôi rất sợ một mai tôi có chuyện gì bỏ lại mẹ già và con nhỏ không ai chăm sóc. Tôi cũng sợ con phải bỏ học vì hoàn cảnh túng thiếu của gia đình", chị Út bật khóc.

Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường - 4

Ngôi nhà tranh rách nát của mẹ con bà cháu Duy đang sinh sống (Ảnh: Bảo Kỳ).

Xác nhận với Dân trí, ông Huỳnh Văn Năm - Trưởng Khu vực Bình Phó B cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Út đang rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

"Bấy lâu nay chị Út sống một mình nuôi con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già, cả xóm này ai cũng đều biết tấm gương hiếu thảo của chị Út. Mấy tháng dịch bệnh địa phương cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho gia đình nhưng chỉ ở mức cầm cự, việc lo chi phí chữa bệnh là điều rất khó. Chúng tôi rất mong hoàn cảnh của chị Út sẽ được mọi người chung tay giúp đỡ", ông Năm nói thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4287:              

Chị Đặng Thị Bé Út, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 077 4891676

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269