Mã số: 5624
Bạn đọc Dân trí giúp mẹ đơn thân cơ cực và 2 con thoát cảnh lều tạm
(Dân trí) - "Bao nhiêu năm qua, 3 mẹ con tôi luôn khao khát có ngôi nhà tử tế, nhất là mỗi khi mùa mưa tới. Bạn đọc báo Dân trí đã biến ước mơ của mẹ con tôi thành sự thật", chị Tiền xúc động nói.
Ngày 18/7, Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng chị Kiêm Thị Tiền (32 tuổi) ở ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.
Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là hơn 120 triệu đồng, trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 92 triệu đồng, chính quyền xã vận động thêm 30 triệu đồng.
Trước đó, bài viết "Mẹ đơn thân làm công nhân, ngày kiếm hơn 100.000 đồng nuôi hai con thơ dại" được đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 23/6 đã nhanh chóng chạm đến trái tim của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.
Chỉ trong tuần đầu tiên, số tiền 92.432.087 đồng mà bạn đọc Dân trí ủng hộ đã được báo kết chuyển đến tài khoản của chị Tiền, giúp chị hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm kiên cố cho 2 con thơ.

Thay mặt bạn đọc, phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền hơn 92.432.087 đồng tới mẹ con chị Tiền trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Hữu Lộc).
Tại buổi lễ, chị Tiền xúc động chia sẻ: "Bao nhiêu năm qua, 3 mẹ con tôi luôn khao khát có ngôi nhà tử tế, nhất là mỗi khi mùa mưa tới, không đêm nào cả nhà tôi ngủ ngon vì mưa dột, tiếng tôn bị gió quật như sắp rơi ra.
Giờ đây, nhờ báo Dân trí, chính quyền địa phương, chúng tôi sắp có nhà mới. Tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp mẹ con tôi đạt được ước nguyện lớn lao này. Tôi xin hứa sẽ gìn giữ ngôi nhà, không phụ tấm lòng của mọi người".

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ và gia đình chị Tiền thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Hữu Lộc).
Ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ đánh giá cao hoạt động xây dựng nhà Nhân ái của báo Dân trí. Ông Giang nhấn mạnh, đây là hành động ý nghĩa, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ cũng bày tỏ sự vui mừng khi báo Dân trí đã giúp 1 hộ dân trong xã có được ngôi nhà khang trang, đặc biệt là trường hợp của chị Tiền, một mẹ đơn thân với thu nhập bấp bênh.
"Thay mặt địa phương, tôi rất cảm kích tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí. Tôi mong rằng, trong tương lai, báo sẽ tiếp tục là cầu nối, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở xã Nhơn Mỹ mà còn nhiều địa phương khác nữa. Đối với ngôi nhà của chị Tiền, xã sẽ quan tâm, theo dõi sát sao để công trình hoàn thành đúng tiến độ", ông Giang khẳng định.
Ngôi nhà của chị Tiền được thiết kế với diện tích 4,5x12,5m, đạt tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh bên ngoài. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng.
Hành trình gian nan của người mẹ đơn thân
Chị Kiêm Thị Tiền, người Khmer, đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. 10 năm trước, chị lên Bình Dương làm công nhân và mang thai con đầu lòng, bé Huỳnh Hoàng Huy (SN 2016), nhưng người cha đã bỏ rơi chị. Sau đó, chị về quê làm công nhân tại một công ty thủy sản gần nhà để tiện chăm sóc con.
Tại đây, chị Tiền kết hôn lần 2 và có thêm bé Kiêm Thành Phú (SN 2019). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ do mâu thuẫn tiền bạc khi bé Phú gần 4 tuổi. Chị Tiền một mình nuôi 2 con, với sự hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng từ chồng cũ.

Ngôi nhà xập xệ của 3 mẹ con chị Tiền (Ảnh: Bảo Kỳ).
Với đồng lương công nhân bèo bọt, chỉ hơn 100.000 đồng/ngày và phụ thuộc vào đơn hàng, cuộc sống của ba mẹ con chị Tiền vô cùng chật vật.
"Tiền sữa, tiền học hành của con, thêm nữa mẹ tôi bị tiểu đường, mỗi tháng nhập viện 1 lần... Những lúc đó, tôi phải nghỉ làm chăm sóc mẹ nên chi tiêu tháng nào cũng thiếu hụt hết, thường xuyên tạm ứng lương", chị Tiền chia sẻ.

Hai anh em Huỳnh Hoàng Huy và Kiêm Thành Phú cùng mẹ khác cha. Hai cậu bé luôn mơ ước có nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).
Căn nhà không khác nào chiếc lều tạm mà 3 mẹ con chị Tiền đang trú ngụ, được dựng trên mảnh đất nhỏ mà cha mẹ cho, là nhà cột cây, vách tôn đã xuống cấp nghiêm trọng.
"Nắng thì nóng như lò than, mưa lại dột tứ bề. Có hôm dông lốc bay cả tôn trên nóc nhà xuống, sau đó cha tôi phải leo lên gia cố lại", chị Tiền kể. Dù dành dụm mãi, số tiền lương ít ỏi cũng không đủ để chị xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 185 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/185 nhà.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.