Mã số 2291:

Thương bé 12 tuổi một mình chăm mẹ bệnh viêm tủy cổ nằm liệt giường

(Dân trí) - Từ ngày người mẹ đột ngột phát bệnh viêm tủy cổ, bé Tuyết Như phải một mình ở nhà chăm sóc mẹ nằm liệt giường. Đứa bé 12 tuổi đã nghỉ học khi mới lên lớp 6 và giờ chỉ cầu mong người mẹ hết bệnh để khỏi bơ vơ giữa chợ đời.

Trong căn nhà nhỏ chưa tới 20 m2, chị Dương Thị Thu, SN 1980 (ngụ ấp Việc Giữa, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) nằm bất động trên giường. Đứa con gái tên Ca Thị Tuyết Như, SN 2004 hết lau mặt rồi bóp tay, bóp chân cho mẹ. Bây giờ, đứa bé 12 tuổi là chỗ dựa để chăm sóc người mẹ thoi thóp từng ngày trên giường bệnh.

Bé 12 tuổi chăm mẹ bệnh liệt giường

Kể về cuộc đời của mình, chị Thu nghẹn ngào: “Năm 17 tuổi tôi lấy chồng là một thanh niên cùng ấp, gia đình bên chồng cho được 3 công đất, 2 vợ chồng vừa làm vườn, vừa chăn nuôi nên kinh tế cũng tạm ổn. Hai đứa con một trai, một gái ra đời được một thời gian thì mâu thuẫn gia đình xảy ra. Sau đó, không hàn gắn được nên chúng tôi ra tòa ly dị cách đây khoảng 3 năm”. Theo bà Thu, sau khi ly dị chồng, bà bỏ lại tài sản và 2 đứa con cho chồng chăm sóc để đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Tuy nhiên, người chồng lấy vợ khác nên 2 đứa con chỉ ở với cha trong thời gian ngắn rồi được mẹ rước về bên ngoại để tiếp tục lo học hành.


Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thu

Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thu

May nhờ gia đình bên ngoại cho mảnh đất nhỏ đủ cất căn nhà nên mấy mẹ con có nơi tá túc. Hàng ngày, chị Thu lên TP Bến Tre làm công nhân may cho xí nghiệp may mặc để có tiền lo cho 2 đứa con ăn học. Cuộc sống khó khăn cộng với gia đình tan vỡ nên cháu Ca Văn Khánh, SN 1998 phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình khi mới lên lớp 10; Cách đây mấy tháng, đứa con gái cũng nghỉ học vì lý do tương tự. Chị Thu cho biết: “Tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nhà nên 2 đứa con không ai lo. Tội nhất là đứa nhỏ mới học lớp 6 đã nghỉ học, tôi mới dự định lên trường xin cho con đi học lại thì phát bệnh nên bây giờ cả 2 đứa đành bỏ học”.


Từ ngày bị bệnh chị Thu nằm bất động trên giường

Từ ngày bị bệnh chị Thu nằm bất động trên giường

Nói về bệnh tật, chị Thu rơi nước mắt uất nghẹn khi số phận quá hẩm hiu đến với mình. Suốt thời gian dài, chị hết đi làm giúp việc nhà rồi đến làm công nhân may chỉ với mong muốn kiếm tiền lo cho 2 đứa con. Vậy mà, cách đây khoảng 2 tháng khi thấy cổ bị mỏi, chân tê cứng nên chị Thu đi Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) khám, nhập viện rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ khám, chụp MRI mới phát hiện chị mắc bệnh đau rễ thần kinh cột sống – viêm tủy cổ đoạn C2 – C5. Không tiền để tiếp tục điều trị nên chị Thu được người nhà đưa về uống thuốc nam cầm cự. Bây giờ chị chỉ nằm một chỗ và sống chung với chứng bệnh viêm tủy cổ quái ác đang hành hạ từng ngày.


Đứa con gái 12 tuổi hàng ngày chăm sóc mẹ

Đứa con gái 12 tuổi hàng ngày chăm sóc mẹ

Từ ngày mẹ bệnh, đứa con trai 18 tuổi phải qua tỉnh Tiền Giang để làm thuê kiếm tiền về phụ lo cho mẹ. Tuy nhiên, em chỉ mới giai đoạn học việc nên kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Bây giờ mọi chi phí thuốc thang, sinh hoạt đều phải nhờ vào tấm lòng hảo tâm của những bà con, xóm giềng. Chị Thu nằm liệt giường, việc tiểu tiện không thể tự chủ được trong khi đứa con gái còn quá nhỏ nên phải nhờ mấy chị em gái nhà ở gần đó đến giúp.


Bất lực nhìn mẹ sống trong đau đớn vì bệnh viêm tủy cổ

Bất lực nhìn mẹ sống trong đau đớn vì bệnh viêm tủy cổ

Nằm trên giường, chị Thu người gầy trơ xương như không còn chút sức lực nào. Bên trong căn nhà cũng chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường, cái bàn bé xíu. Nước mắt bà tuôn trào khi nói về mình, về 2 đứa con tội nghiệp: “Trước đây tôi chỉ ráng làm lụng lo cho 2 đứa con trưởng thành nhưng bây giờ nằm một chỗ phải nhờ vào đứa con gái còn quá nhỏ để chăm sóc. Tôi biết chẳng còn sống được bao lâu nhưng khi chết đi lo nhất là 2 đứa con thơ dại của mình”.


Chị Thu vuốt nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình mình

Chị Thu vuốt nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình mình

Bà Đỗ Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thới Lai (Bình Đại, Bến Tre) cho biết: “Khi hay tin chị Thu phát bệnh, các cấp hội ở địa phương đã vận động để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân nhưng địa phương còn nghèo, việc đóng góp cũng có giới hạn nên rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh ngặt nghèo của bệnh tật”.


Đứa con gái 12 tuổi giờ chỉ mong mẹ có tiền chữa bệnh để vượt qua giai đoạn nguy kịch

Đứa con gái 12 tuổi giờ chỉ mong mẹ có tiền chữa bệnh để vượt qua giai đoạn nguy kịch

Hơn 10 ngày từ bệnh viện trở về nhà, sức khỏe của chị Thu càng yếu và chỉ nằm bất động trên giường. Bây giờ miếng ăn cũng phải nhờ vào bà con, dòng họ giúp đỡ nên chị Thu không dám mơ đến bệnh viện trị bệnh mà chỉ ở nhà uống thuốc nam cầm cự được ngày nào hay ngày nấy. Đứa bé 12 tuổi ngày ngày chăm sóc, nhìn mẹ quằn quại trong đau đớn mà không biết làm gì để giúp. Gia cảnh khốn cùng nên khi chúng tôi hỏi về ước mơ bé nói chẳng muốn đi học mà chỉ mong mẹ hết bệnh. Tuy vậy, ước mơ ấy rất xa vời khi người mẹ của mình giờ sống như ngọn đèn treo trước gió vì gia cảnh nghèo khó lại mang bệnh hiểm nghèo.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2291: Chị Dương Thị Thu, ngụ ấp Việc Giữa, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0969.219.764

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung