1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4395:

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Để giữ lại chân và mạng sống, hơn một tuần nữa là cháu Khang phải lên bàn phẫu thuật. Nhưng cha mẹ nghèo đành bất lực khi chi phí chữa trị cho con trai có thể lên đến một tỷ đồng.

Sau hơn 4 tháng cháu Lê Tuấn Khang phát hiện căn bệnh ung thư xương quái ác là khoảng thời gian vợ chồng anh Vinh, chị Xuân phải bán hết tài sản trong nhà để chữa trị cho con trai. Chỉ còn một tuần nữa Khang phải lên bàn phẫu thuật để giữ lại chân và mạng sống của mình thế nhưng với hoàn cảnh lúc này của gia đình là không thể.

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 1

Từ cậu bé khỏe mạnh, cháu Khang đang phải chống chọi căn bệnh ung thư xương quái ác.

Về thôn Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), ai cũng thương cảm với hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Lê Văn Vinh (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1979). Năm 2000, anh Vinh, chị Hiền cưới nhau rồi lần lượt sinh được 3 người con. Con đầu là Lê Hoàng Đạo (SN 2001), cháu thứ 2 là Lê Thị Quỳnh Anh (2006) và cháu thứ 3 là Lê Tuấn Khang (SN 2011).

Từ khi lập gia đình ra ở riêng, cuộc sống của hai vợ chồng anh Vinh rất khó khăn nhưng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng để nuôi con ăn học. Ở quê nghèo, muốn tìm một công việc có thu nhập ổn định là rất khó. Năm 2012, là người có tay nghề về cơ khí nên anh Vinh đã lập một tổ đi vào Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhận công việc.

Sau nửa năm cật lực làm việc, hoàn thành hợp đồng bàn giao thì anh Vinh và tổ thợ ngã ngửa khi nhận thông tin phía chủ thầu đã bỏ chạy và không thanh toán tiền công. Buồn bã nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh Vinh và tổ thợ đành khăn gói ra về với hai bàn tay không.

Không để anh em mất niềm tin, anh Vinh quyết định vay ngân hàng 300 triệu để trả tiền công. Kế hoạch làm trong nước thất bại nên anh Vinh tiếp tục sang Lào để làm ăn. Một lần nữa vì công việc không thuận lợi nên anh đành trở về quê.

Cuộc sống khó khăn chồng chất, năm 2018, sau khi hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất để chị Xuân sang Ả Rập Xê Út làm giúp việc. Nơi đất khách, quê người, công việc vất vả nhưng số tiền chị Xuân thu nhập gửi về quê cũng chẳng thấm vào đâu.

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 2

Để có tiền chữa trị cho con, gia đình phải bán một nửa mảnh đất của mình đang ở nhưng số tiền chẳng thấm vào đâu.

Nhìn đứa con tội nghiệp, anh Vinh kể: "Vào tháng 8/2021, sau khi đi học về, Khang kêu đau ở đầu gối phải. Thấy con nói, tôi nghĩ có lẽ ở trường cháu đùa nghịch, chơi đá bóng với các bạn nên mới như thế. Nhưng liên tiếp các ngày sau đó, cháu đau nhiều hơn".

Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh Vinh tức tốc đưa con đi viện kiểm tra thì các bác sĩ kết luận cháu Khang bị viêm xương. Trở về nhà, càng ngày, đầu gối Khang cùng sưng to, nhiều cơn đau liên tiếp xuất hiện. Anh Vinh lại đưa con ra bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) và được các bác sĩ khẳng định cháu bị bệnh suy tủy, ung thư xương gối chân phải.

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 3

Cầm giấy hẹn ngày phẫu thuật của con trên tay nhưng số tiền một tỷ đồng khiến người mẹ bất lực.

"Nhận kết quả khám bệnh của con, tôi thực sự không ngờ tới. Gia đình tôi kiệt quệ rồi! Mới đưa con ra Hà Nội chữa trị được hơn 4 tháng, số tiền bán đất và vay mượn anh em, bạn bè đã hết từ lâu mà bệnh tình của con ngày càng nguy kịch. Giờ gia đình tôi cố tích góp để mua từng viên thuốc cho con không phải chịu đau đớn", vừa nói anh Vinh ôm đứa con trai vào lòng rồi nấc nghẹn.

Anh Vinh cho biết thêm, theo lịch của bệnh viện, chỉ còn khoảng một tuần nữa là con trai anh phải lên bàn phẫu thuật để giữ lại chân và mạng sống. Thế nhưng với số tiền một tỷ đồng để chi trả viện phí không biết nhìn vào đâu.

Nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, Khang nói: "Khi ở bệnh viện, thấy các bác, các chú phải lên xe đẩy đi mổ cháu sợ lắm. Các bác sĩ nói chỉ cần ngoan, uống thuốc và tiêm ít hôm là về đá bóng được với các bạn".

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 4

Đã nhiều tháng nay, cháu Khang phải cầm cự với thuốc Nam vì không có tiền đi khám định kỳ.

Chị Xuân nhớ lại lời khẩn cầu của con qua điện thoại khi chị đang ở nước ngoài: "Mẹ ơi! con không muốn cắt chân đâu. Con sợ không còn được đá bóng như các bạn nữa… Mẹ về với con đi".

Biết bệnh tình của con nguy cấp, chị Xuân rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", về không được mà ở lại cũng chẳng xong. Thương con, nhớ con nên chị Xuân đã quyết định về nước. Vì hợp đồng lao động bị ràng buộc nên mong muốn của chị không được chấp nhận. Cuối năm 2021, sau khi nhờ Đại sứ quán Việt Nam can thiệp, chị đã được về nước với tổng chi phí hết 60 triệu đồng.

Trở về từ nước ngoài, chị Xuân phải xoay xở để trả nợ tiền vé máy bay, còn số tiền anh Vinh kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Những thứ có giá trị trong gia đình anh đã lần lượt "đội nón ra đi". Vợ chồng anh Vĩnh cũng đã phải bán một nửa mảnh đất đang ở để có tiền tiếp tục duy trì sự sống cho con trai. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Khang đang rất xấu. 

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 5

Thương con nhưng hai vợ chồng đành bất lực trước số tiền phẫu thuật quá lớn.

"Mỗi lần chứng kiến thấy con lên cơn đau, vợ chồng tôi chỉ biết khóc theo. Phận làm cha, làm mẹ không tròn trách nhiệm với con thì thật là có lỗi nhưng thực sự hoàn cảnh bây giờ không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để phẫu thuật cho con", chị Xuân cầm chắc đôi tay cháu Khang rồi òa khóc nức nở.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Vinh, chị Xuân, ông Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành, huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn xã còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, riêng trường hợp gia định anh Vinh là một trường hợp rất đặc biệt. Hiện tại, tình trạng bệnh tình của cháu đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong thời gian qua, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, động viên thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để  phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn này".

Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống - 6

Nếu không có tiền phẫu thuật ghép xương, cháu Khang phải đối diện với thần chết bất cứ lúc nào.

Chia tay gia đình trong tiết trời lạnh giá, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Vinh. Trên giường, tiếng rên rỉ của cháu Khang bởi căn bệnh quái ác hành hạ. Chỉ còn khoảng một tuần nữa Khang phải lên bàn phẫu thuật nhưng cha mẹ nghèo không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để chi trả viện phí.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4395:

Anh: Lê Văn Vinh

Địa chỉ: Thôn Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

ĐT: 0386.065.322 

STK: 102874284635 - Ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh huyện Yên Thành, Nghệ An. Chủ tài khoản Lê Văn Vinh (bố cháu Khang)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269