Mã số: 240302
Thẻ BHYT nỗi lo của gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn
(Dân trí) - Nhiều gia đình vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, trong khi có nhiều khoản phải chi tiêu hàng ngày nên dù rất muốn nhưng không có tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế cho con.
Chị Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi, trú thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thức dậy sớm đi nhập bánh mì, bánh cuốn để ra chợ cách nhà hơn 5km bán.
"Tôi dậy từ 3h30, bán đến trưa, mỗi ngày lãi từ 60.000-100.000 đồng", chị Phượng kể.
Số tiền lãi từ gánh bánh của chị Phượng nhiều năm qua là nguồn sống của gia đình 5 miệng ăn. Năm 2021, chồng chị - anh Nguyễn Ngọc Ánh (50 tuổi) đi làm công trình, không may ngã từ giàn giáo cao 4m xuống đất.
Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Được các bác sĩ cấp cứu, chữa trị kịp thời, người đàn ông may mắn giữ được mạng sống.
Song, kể từ đó đến nay, sức khỏe của anh Ánh yếu đi rõ rệt. Người đàn ông từng là trụ cột của gia đình với nghề thợ xây nay không làm được việc nặng. Mọi gánh nặng mưu sinh giờ chỉ biết trông chờ vào chị Phượng.
Trong khi đó, anh chị có 3 người con đang độ tuổi ăn học. Con đầu Nguyễn Thị Thanh Kiều (lớp 11, Trường THPT Mai Thúc Loan), con thứ hai Nguyễn Thái Quốc (chuẩn bị lên lớp 9) và cháu út Nguyễn Thanh Mỹ (chuẩn bị lên lớp 2).
Năm nào cũng vậy, đầu năm học mới, vợ chồng chị Phượng lại canh cánh nỗi lo.
"Ba cháu vào học, chúng tôi phải chuẩn bị được hơn 10 triệu đồng để lo học phí, sách vở, quần áo mới và các khoản khác. Trong đó, ba cháu cũng cần 3 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) Với hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, việc đáp ứng các điều kiện cho các con đi học là một nỗi lo rất lớn", chị Phượng chia sẻ.
Nay, gia đình chị Phượng biết đến việc báo Dân trí đang phát động chương trình kêu gọi bạn đọc "Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh đến trường" nên rất hy vọng.
"Chúng tôi mong được quý báo, bạn đọc, mạnh thường quân quan tâm để chương trình có thể triển khai ở trường các con đang theo học. Gia đình cũng mong được quý báo quan tâm tặng thẻ BHYT để vơi bớt gánh nặng và các con được yên tâm tới trường", chị Phượng bày tỏ.