1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3775:

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống

(Dân trí) - Những tháng ngày triền miên cùng con ở viện, có đồng tiền nào người mẹ tội nghiệp đều phải để dành chữa trị cho con, còn chị thì bữa no, bữa đói bằng những suất cơm từ thiện.

Khoa Nhi, một ngày trời nắng như đổ lửa, tôi đã gặp 2 mẹ con cậu bé đáng thương ấy, ngay sau khi chúng tôi tiếp nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội.

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 1
Mắc căn bệnh u não ác tính, để giữ được tính mạng cậu bé này đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật

Sau một hành trình dài ngồi xe trở lại bệnh viện, nên cậu bé 8 tuổi Nguyễn Thành Hoàng Anh khá mệt mỏi. Mái đầu trọc lóc không còn một sợi tóc, gương mặt cậu bé u buồn với làn da nâu xỉn, thiếu sức sống, hậu quả của những đợt truyền hóa chất liên tiếp.

Đôi mắt cậu bé to đen láy, luôn nhìn thẳng khiến người đối diện không khỏi bối rối. Đôi mắt đầy ám ảnh khát sống vô cùng… cho dù em luôn phải đối diện với lằn ranh sinh tử.

Luôn ở bên giường bệnh của con, chị Lê Thị Quý, 28 tuổi (mẹ của Hoàng Anh), nghẹn ngào 2 hàng nước mắt:

“Con đã mổ 3 lần rồi chỉ trong 4 tháng. Lần này con sốt và kêu đau từ mấy hôm trước, nhưng mãi đến hôm nay khi vay được tiền, em mới đưa cháu xuống viện. Con em đi viện muộn, thằng bé mà có mệnh hệ nào, thì em sống làm sao nổi...”, nói rồi nước mắt người mẹ trẻ lại ứa ra trên đôi gò má.

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 2

Do chưa chuyển được BHYT, nên gia đình phải vay mượn lên đến hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho bé Hoàng Anh

Sau một hồi tĩnh tâm trở lại, chị Quý kể, cuối năm 2019, Hoàng Anh bỗng dưng kêu đau đầu, buồn nôn và sốt cao. Linh cảm có điều không lành sẽ xảy đến với con trai, chị vội vã ôm con xuống thẳng bệnh viện K Tân Triều. Tại đây, sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết Hoàng Anh mắc u não ác tính (một dạng bệnh ung thư).

“Ông nội, ông ngoại và bác ruột anh trai bố cháu đã mất vì ung thư rồi. Nên, khi nghe các bác sĩ nói con em mắc ung thư, em không còn hồn vía gì nữa, ngã vật ra ngất xỉu”, chị Quý nhớ lại giây phút nhận tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngay sau đó ít ngày, bé Hoàng Anh đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Tết năm 2020, trong khi mọi người đều tìm cách trở về để đoàn tụ với gia đình thì mẹ con chị Quý phải ở lại đón Tết tại bệnh viện. Đứa con nhỏ (em gái của Hoàng Anh) là bé Anh Như khi đó chưa được 1 tuổi đành phải cai sữa gửi bà nộị chăm sóc.

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 3
Nhiều lúc con đau, con sốt, nhưng đã kiệt quệ bố mẹ thuần nông này đành đánh liều để con ở nhà, khi nào vay được tiền họ mới dám đưa con tới viện

Bé Hoàng Anh phải tiếp tục 2 ca phẫu thuật nữa, không chuyển tuyến được Bảo hiểm y tế, nên chi phí cho những ngày nằm viện của bé lên đến hơn 200 triệu đồng.

Những tháng ngày triền miên cùng con ở viện, có đồng tiền nào người mẹ tội nghiệp đều phải để dành để chữa trị cho con, còn chị thì bữa no, bữa đói bằng những suất cơm từ thiện.

“Lúc đó em hoang mang quá nên đưa cháu lên thẳng tuyến trung ương, không chuyển được Bảo hiểm y tế. Em ở viện với con, bố cháu đi gõ cửa khắp mọi nơi vay tiền. Những lần không vay được tiền, em lại phải xin cho cháu về, có khi vì thế mà nay bệnh của cháu lại nặng hơn. Vợ chồng em có tội với con…”, nói rồi chị Quý lại bưng mặt khóc nức nở.

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 4
Gương mặt tỏ rõ nỗi dằn vặt, giằng xé nội tâm ghê gớm của người mẹ nghèo khó

Nói về bệnh tình của Hoàng Anh, bác sĩ Hoàng Thu Trang, khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, cho biết: “Cháu Hoàng Anh mắc u não ác tính, khối u ở 2 ổ, đã được phẫu thuật 3 lần nhưng vẫn chưa lấy được hết khối u, hiện đang điều trị hóa chất.

Do lúc trước gia đình chưa chuyển được BHYT nên chi phí rất tốn kém, gia đình đã phải vay mượn rất nhiều, trong khi căn bệnh của cháu phải điều trị tích cực lâu dài. Ngoài thuốc trong BHYT cháu phải sử dụng thêm thuốc ngoài khá tốn kém.

Bệnh của cháu mang tính chất ác tính cao, dù đã được điều trị tích cực song nguy cơ tái phát, phải mổ lại và điều trị hóa trị lại trong thời gian tới là rất lớn, chi phí sẽ còn tốn kém rất nhiều nữa.

Được biết gia đình cháu chỉ làm nông nghiệp, trước đó trong nhà lại có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo đã phải chạy chữa tốn kém, nên hiện họ đã kiệt quệ. Qua báo Dân trí, chúng tôi khẩn thiết nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ, để cháu có cơ hội được tiếp tục chữa trị”.

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 5
Ánh mắt khát sống đầy ám ảnh của đứa trẻ 8 tuổi

Chia tay cậu bé bất hạnh, vẫn đôi mở to đen láy ấy nhìn thẳng vào tôi không nói…Anh mắt cậu bé đầy ám ảnh khiến tôi không cầm lòng, những giọt nước mắt cứ trào ra, lúng túng không biết phải làm thế nào để giấu đi cảm xúc của mình, tôi chỉ còn biết quay mặt bước vội, mà lòng thì thầm ước điều kỳ diệu sẽ đến với em…

Thầm ước điều kì diệu đến với cậu bé ung thư có đôi mắt khát thèm sự sống - 6
Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với em!... Rồi một ngày, em lại được tung tăng cắp sách tới trường cùng chúng bạn!..

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3775: Chị Lê Thị Quý.

Địa chỉ: Tổ 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

ĐT 0985479873

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng