1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thăm lại cô bé 9 tuổi bị bỏ rơi khi mang bệnh nặng

(Dân trí) - Sáng 17/7, PV Dân trí trở lại chùa Tăng Phúc, số 4, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội thăm và trao số tiền 1.500.000đ do bạn đọc gửi tặng bé Nguyễn Thị Hà - cô bé bị bỏ rơi trong bài viết: “Bé gái 9 tuổi bị hắt hủi chỉ vì mang bệnh nặng”.

Trong cơn mưa rào tầm tã, chúng tôi tìm đến chùa Tăng Phúc thăm lại cô bé mắc căn bệnh huyết tán. Thấy có khách đến, bé Hà nhanh nhẹn khoanh tay chào rất lễ phép, rồi vào trong báo với sư thầy Thích Đàm Hướng biết nhà chùa có khách.

Thăm lại cô bé 9 tuổi bị bỏ rơi khi mang bệnh nặng - 1
Bé Hà nũng nịu nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí bên cạnh sư thầy Thích Đàm Hướng.

Tiếp chúng tôi, sư thầy vui mừng cho biết: “Thầy đã xin cho cháu vào lớp 1 trường tiểu học Quan Hoa, Cầu Giấy.

Hiện tại cháu đang được học thêm hè, vào năm học mới cháu sẽ vào trường học. Từ hôm thầy nói cháu sẽ được đi học ở trường thì cháu vui hẳn lên, lúc nào cũng nhí nhảnh và chăm chỉ giúp thầy mấy việc vặt nhỏ”.

Tại chùa Tăng Phúc, bé được sư Thầy và các phật tử hết lòng thương yêu, chăm sóc. Chúng tôi nhận thấy điều ấy ngay trên khuôn mặt tươi vui của cô bé, khi được hỏi: con thích ở chùa hay về nhà, bé nói ngay: “Con thích được ở đây với bà chùa, con sắp được đi học rồi, ở đây con được ăn nhiều món lắm, được uống sữa nữa, ngày nào con cũng được bà chùa bế…”.

Thăm lại cô bé 9 tuổi bị bỏ rơi khi mang bệnh nặng - 2
Cô bé nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính phóng viên.

Vẻ nhanh nhẹn, tươi vui của cô bé khiến chúng tôi thấy yên lòng và thầm mừng cho em đã tìm được mái ấm.

Thầy Hường cho biết thêm: “Mỗi tháng cháu vẫn phải đi truyền máu một lần, lần hết ít là 300.000 đồng, nhiều là trên 1 triệu. Khi nào nhà chùa có việc, chưa cho cháu đi kịp ngày quy định là con bé mệt ngay, da tái đi, người nổi mẩn đỏ. Thế nên qua ngày rằm là Thầy phải bố trí đưa cháu vào viện đúng lịch”.

Nhận món quà các cô, bác bạn đọc của báo Dân trí giúp đỡ, bé Hà vui lắm, bé lên ngay kế hoạch mua sách vở và cặp mới: “Con sẽ xin bà chùa mua sách vở và 1 chiếc cặp mới để đi học, còn lại con gửi bà chùa chữa bệnh cho con”.

Thông qua báo Dân trí, sư thầy Thích Đàm Hướng gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành về sự giúp đỡ quý báu này.

Thu Hà