1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tặng sổ tiết kiệm đến hai đứa trẻ không cha, mơ một mái nhà riêng

Đặng Dương

(Dân trí) - Sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ Y'Côi và H'Trúc, với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với hai đứa trẻ hàng ngày phải đi bắt ốc và nhặt phân bò.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương vừa trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng tới gia đình chị H'Lý Priêng (dân tộc M'nông, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). 

Đây là số tiền các độc giả, nhà hảo tâm giúp đỡ chị H'Lý - nhân vật trong bài viết "Hai đứa trẻ không cha, mơ một ngày không phải đi nhặt phân bò, bắt ốc".

Tặng sổ tiết kiệm đến hai đứa trẻ không cha, mơ một mái nhà riêng - 1

Tại buổi trao sổ tiết kiệm, bà Trần Thị Mỹ Ái, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Ea T'ling cho biết, trong thời gian qua, 3 mẹ con chị H'Lý nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm.

Ngoài hỗ trợ tiền, nhiều độc giả, nhà hảo tâm còn gửi tặng quà để động viên tinh thần 2 cháu Y Côi (12 tuổi) và H'Trúc (8 tuổi), với mong muốn gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và 2 cháu không bỏ dở việc học hành.

Sau quá trình vận động kêu gọi, giúp đỡ, tài khoản của bà Ái (được gia đình ủy quyền) đã tiếp nhận số tiền hơn 100 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình đã thống nhất lập một sổ tiết kiệm, phục vụ việc mua đất làm nhà.

Tại buổi trao sổ tiết kiệm, ông Phùng Xuân Tuấn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ea T'ling, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm đã san sẻ khó khăn của 3 mẹ con chị H'Lý.

Để số tiền được sử dụng hợp lý, hiệu quả và ý nghĩa, trong thời gian tới chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình tìm kiếm một mảnh đất phù hợp, đồng thời kêu gọi thêm các sự hỗ trợ khác để xây dựng căn nhà cho chị H'Lý và các con.

Tặng sổ tiết kiệm đến hai đứa trẻ không cha, mơ một mái nhà riêng - 2

3 mẹ con chị H'Lý đang ở nhờ trong gian bếp của gia đình người em gái (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, mẹ con chị H'Lý thuộc diện đặc biệt khó khăn vì hoàn cảnh "3 không": không có nhà ở, không có đất sản xuất và không có việc làm ổn định. Thu nhập của 3 mẹ con chỉ vài chục nghìn đồng mỗi ngày từ tiền tách vỏ điều, bắt ốc.

Nhiều năm phải sống nhờ trong gian bếp của gia đình em gái, chị H'Lý và các con ước mơ có được một mái nhà cho riêng mình.

Hiện Y Côi và H'Trúc đã được Hội LHPH Công an huyện Cư Jút đỡ đầu, với số tiền 1,1 triệu đồng/tháng.