1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mong ước được đến trường của 2 đứa trẻ mồ côi cha thành hiện thực

Trung Thi

(Dân trí) - Với số tiền hơn 85 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, 2 anh em Y Trung, Hờ Hoa được mẹ sắm quần áo, sách vở mới để đến lớp sau bao ngày mong ước.

Phóng viên báo Dân trí vừa cùng đại diện chính quyền xã Ea Bar đã trao số tiền 69.965.673 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đến 3 mẹ con chị Kpă H Dech ở buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chị H Dech hơn 15 triệu đồng.

Mong ước được đến trường của 2 đứa trẻ mồ côi cha thành hiện thực - 1

Phóng viên báo Dân trí (trái) cùng đại diện chính quyền xã Ea Bar trao số tiền 69.965.673 đồng đến 3 mẹ con chị H Dech (Ảnh: Minh Châu).

Kpă H Dech là mẹ 2 cháu nhỏ trong bài viết "Ước mơ được đến lớp học của 2 đứa trẻ mồ côi cha" đăng báo Dân trí vào ngày 23/7.

Hơn 3 năm trước, cha Y Trung không may mắc ung thư gan rồi qua đời. Từ ngày ấy, chị Kpă H Dech (35 tuổi) một mình cáng đáng việc nuôi dạy Trung và em gái Hờ Hoa.

Ngoài lo cơm ăn, áo mặc, sách vở cho các con, chị H Dech còn gánh khoản nợ 130 triệu đồng tiền mượn cất nhà tạm và chữa bệnh ung thư cho chồng.

"Một ngày nhổ mì, chặt củi ở buôn làng, H Dech chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng nên con cái luôn trong cảnh ăn không no, mặc không đủ ấm, nợ nần bủa vây", chị Kpă H Dech kể lại cảnh nghèo của gia đình.

Mong ước được đến trường của 2 đứa trẻ mồ côi cha thành hiện thực - 2

Ngôi nhà nhỏ nằm sát bìa rừng của 3 mẹ con chị H Dech (Ảnh: Trung Thi).

Thấy mẹ vất vả, Y Trung đành gác lại giấc mơ làm giáo viên, ở nhà phụ mẹ chăm em, đỡ đần việc nhà. Cũng vì nghèo khó, em gái của Trung chưa được đến trường, dù đã đến độ tuổi đi học.

Nguyện vọng của Trung và em gái là được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Giúp các em thực hiện mong ước này, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình hơn 85 triệu đồng.

"Liên tục nhận được sự động viên, hỏi thăm cũng như hỗ trợ của bạn đọc, 3 mẹ con rất xúc động và trân quý. Với số tiền hơn 85 triệu đồng mà bạn đọc giúp đỡ, một phần tôi sẽ trang trải nợ nần, phần còn lại sẽ cất giữ để nuôi 2 con ăn học", chị Kpă H Dech chia sẻ.

Mong ước được đến trường của 2 đứa trẻ mồ côi cha thành hiện thực - 3

Hai anh em Y Trung được mẹ sắm quần áo mới trước ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Trung Thi).

Chị H Dech gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng quý mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua.

Ông Phạm Đình Kiên, Chủ tịch UBND xã Ea Bar, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí cùng những nhà hảo tâm gần xa đã giúp đỡ gia đình chị H Dech vượt qua khó khăn, có điều kiện nuôi 2 con ăn học.

Chủ tịch UBND xã Ea Bar cũng mong muốn chị H Dech sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hợp lý nhất để không phụ tấm lòng của mọi người.