1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3307:

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Trong chuyến bám biển Hoàng Sa (Việt Nam), anh Thời không may bị trượt chân ngã gãy 3 xương sườn. Do chủ quan không để ý vết đau, đến 10 ngày sau khi tàu cập bờ thì vết thương nhiễm trùng quá nặng đã cướp đi sinh mạng anh bỏ lại người vợ dị tật nuôi 2 con thơ dại.

Bình Định: Chồng đi biển mất, vợ dị tật gồng mình nuôi 2 con thơ dại

Nói về gia cảnh chị Huỳnh Thị Nhanh (37 tuổi, xóm 6, thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) khiến ai nghe cũng thấy động lòng. Người phụ nữ nghèo mang trong mình dị tật ở mặt, cổ phải một mình gánh gồng nuôi 2 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, nhỏ 3 tuổi) khi chồng chị anh Lê Văn Thời (46 tuổi) đột ngột qua đời trong lần đi biển (đi bạn) ở biển Trường Sa vào cuối năm 2018.

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 1
Chị Nhanh với khuôn mặt "xấu xí" với may mắn có tấm chồng và 2 con trai kháu khỉnh, nhưng người chồng đột ngột qua đời vì tai nạn lao động trên biển.

Tìm về làng biển thôn Thiện Đức, giữa cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, hình ảnh người phụ nữ làng chài nhỏ thó, làn da đen sạm như vị mặn mòi của biển, còn gương mặt chị thì mới nhìn ai cũng thấy sợ. Bởi lúc nhỏ, chị Nhanh bị lật võng rơi vào chậu than để sưởi ấm khiến khuôn mặt bị biến dạng, lớn lên chẳng như người bình thường.

Theo ông Huỳnh Sanh Nga (cha ruột chị Nhanh) cho biết, gia đình ông có cả thảy 9 người con, chị Nhanh là thứ 8, hồi chưa đầy 3 tháng tuổi chẳng may bị rơi vào chậu than lửa để sưởi ấm nên bị bỏng nặng ở mặt, lớn lên khuôn mặt chả ai dám nhìn.

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 2
Chồng mất để chị Nhanh cùng 2 đứa con thơ dại, trong khi chị cũng thường xuyên đau bệnh.

“Các anh chị em nó đều bình thường, lớn lên lấy vợ lấy chồng cả. Riêng nó lớn lên mà chẳng ai để ý vì khuôn mặt xấu xí nên vợ chồng tôi dành nhiều tình thương hơn những người con khác. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng ai chịu lấy nó, nhưng cái duyên đến khi nó gặp thằng Thời (đã có 1 đời vợ) rồi nên duyên vợ chồng và có 2 đứa con trai. Tưởng vợ chồng con cái sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau cùng nuôi dạy con cái. Nào ngờ… nó lại ra đi mãi mãi”, ông Nga bùi ngùi.

Theo ông Sanh, cuối năm 2018, anh Thời đi biển cho một chủ tàu ở xã Tam Quan Bắc nhiều năm qua. Trong lúc, anh Thời đánh bắt hải sản ở sản ngoài khu vực vùng biển Hoàng Sa thì bị trượt chân té ngã chấn thương nặng vùng hông trái, gãy xương sườn và dập phổi.

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 3
Chị Nhanh cùng 2 đứa con thơ dại rồi chẳng biết tương lai 2 con sẽ ra sao khi chồng chị qua đời.

10 ngày sau tàu mới quay vào bờ và đưa anh Thời đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì chấn thương quá nặng nên anh Thời đã tử vong ngày 11/12/2018.

“Tôi làm nghề biển cả đời rồi tôi hiểu, thâm tâm chủ tàu nếu lúc đó chạy vào bờ để cấp cứu cho con tôi thì sẽ lỗ chuyến biển. Họ cũng nghĩ chấn thương con tôi không quá nghiêm trọng nên cứ thuốc giảm đau cho thằng nhỏ uống. Khi đánh bắt xong, tàu vào bờ thì vết thương đã hoại tử, nhiễm trùng. Dù được chuyển đi viện cấp cứu gấp, nhưng nó đã ra đi mãi mãi bỏ vợ và 2 con thơ dại”, ông Nga nghẹn ngào.

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 4
Chị Nga đi chợ mua chuối lo cúng cho chồng vừa mất không lâu.

Ông Sanh bùi ngùi kể tiếp: “Chồng mất mà chẳng có nổi 500.000 đồng trong túi, anh em bà con trong xóm góp tiền lại lo hậu sự cho chồng nó. Tôi cũng đang vận động chính quyền thôn xét cho vào hộ nghèo để con cái học hành, rồi có đi viện cho giảm phí nên thôn nói chờ xét đợt sau”.

Thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị Nhanh nước mắt ngắn nước mắt dài: “Tôi may mắn và hạnh phúc khi anh chấp nhận lấy tôi và chúng tôi có 2 đứa con kháu khỉnh. Ảnh là người hiền lành, chịu khó làm ăn lo cho vợ con. Khi ảnh còn sống 2 đứa nhỏ đòi bố mua ti vi mới và ảnh hứa xong chuyến biển này sẽ về mua ti vi mới cho con. Nhưng giờ thì ảnh chết, cái ti vi cũ cũng hư… Bây giờ hai đứa còn nhỏ, ăn học nên khó khăn. Không còn ảnh thì giờ cũng phải cố gắng ai mướn gì làm nấy để lo cho 2 con nhỏ ăn học”.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Nhanh, ông Đinh Trí Vinh, trưởng thôn Thiện Đức Đông, chia sẻ: “Hoàn cảnh chị Nhanh rất tội, từ nhỏ đã rất khổ, chịu nhiều thiệt thòi vì khuôn mặt dị tật. Nghĩ chẳng lấy được chồng rồi may mắn gặp lấy được chồng rất tốt nhưng chẳng may người chồng bị tai nạn trên biển mất. Cũng do chủ tàu ham làm quá không đưa anh Thời vào bờ kịp thời để chữa trị thì đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc rồi. Mỗi lần có suất quà về thôn chúng tôi đều ưu tiên tặng cho mẹ con chị Nhanh. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, cả xóm, cả làng giờ đều ưu tiên phần hơn cho gia đình chị”.

Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa - 5
Chồng chị Nhanh mất khiến cho gánh nặng cơm áo, lo con học nên người trở nên khó khăn hơn.

Được biết, sau khi nghe tin anh Thời bị tai nạn lao động trên biển và đã mất, Chi hội CTĐ và Chi hội phụ nữ thôn Thiện Đức Đông đã vận động hội viên đóng góp được 6 triệu đồng và một người cùng quê làm ăn xa cùng một số bạn bè quyên góp hỗ trợ 4,8 triệu đồng, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh Thời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3307: Chị Huỳnh Thị Nhanh (xóm 6, thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

Số ĐT chị Nhanh: 0332.601.916

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:  Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269
 

Doãn Công