1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sức khỏe "cô con nuôi của đôi vợ chồng nghèo" rất nguy kịch

(Dân trí) - Chiều 28/12, trưởng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL đã tới bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trao số tiền 20.900.000 đồng tới anh Mai Hồng cha của bé Thảo trong bài viết “Hành trình tìm sự sống cho con… nuôi của đôi vợ chồng nghèo khó”

Sức khỏe "cô con nuôi của đôi vợ chồng nghèo" rất nguy kịch - 1

Nhà báo Phan Huy (bên phải) trao tiền hỗ trợ của bạn đọc tới anh Mai Hồng (cha nuôi bé Thảo)
 
Bé Thảo lại vào bệnh viện nằm trong suốt tuần qua. Máu tiếp tục mất, da tái mét, khuôn mặt nhợt nhạt. Bác sĩ Bình- người điều trị cho bé Thảo nhiều năm cho biết: “Bệnh liệt tiểu cầu, máu không đông rất khó chữa, tốn kém nhiều tiền và mất nhiều thời gian. Bước cuối cùng và khả quan nhất là phải ghép tủy, nhưng ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chưa đủ điều kiện, vả lại tiền để thực hiện ghép tủy là rất lớn, đó là điều không tưởng đối với gia đình nghèo như anh Mai Hồng.

 

Những ngày ở bệnh bệnh viện cha bé Thảo dành dụm từng đồng của bạn đọc hỗ trợ của bạn đọc qua quỹ Nhân ái của báo Dân trí để mua thuốc và máu truyền cho con. Bản thân anh phải xin cơm từ thiện qua ngày, mặt buồn rầu nhìn con như cầu mong một phép màu.

 

Nhìn nét mặt buồn rầu và vẻ ngại ngùng của cha bé Thảo tôi gặng hỏi và được biết: “Bé Thảo năm nay 13 tuổi đã đến tuổi dậy thì, suốt tuần qua đúng kỳ kinh nguyệt đầu tiên, máu chảy dầm dề suốt cả tuần đến bây giờ cũng chưa cầm. Bác sĩ Bình cho biết thêm đây là vấn đề cực nan giải đối với những bệnh nhận bị liệt tiểu cầu, máu không đông”.

 

Hiện tại sức khỏe của bé Thảo rất yếu, bệnh tình ngày càng nặng.

Phạm Tâm