1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sự hồi sinh kỳ diệu của bé sinh đôi 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

(Dân trí) - Đã có những lúc chị Lan nghĩ mình đã mất con khi bé Ánh Hồng trần truồng đặt trên tấm lá chuối để chuyển xuống bệnh viện tỉnh vì bỏng nặng. Nếu không có sự tận tình của đội ngũ y bác sỹ và tiếp sức kịp thời của độc giả Báo Dân trí, chị không dám nghĩ con gái mình có ngày hôm nay.

Sự hồi sinh kì diệu của bé 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

 

Bé Ánh Hồng thời điểm cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia năm 2010.
Bé Ánh Hồng thời điểm cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia năm 2010.
và bé Ánh Hồng xinh xắn, nghịch ngợm ngày hôm nay.
và bé Ánh Hồng xinh xắn, nghịch ngợm ngày hôm nay.

Những ai đã chứng kiến phút giây sinh tử của bé Nguyễn Thị Ánh Hồng (xóm 4, xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) những ngày tại Bệnh viện Bỏng quốc gia năm 2010 sẽ không thể tin Hồng là bé gái xinh xắn, chạy nhảy khắp sân nhà hôm nay. Mái tóc cắt tém, khuôn mặt bầu bĩnh, chân tay hoạt bát, gần như bé Ánh Hồng không lúc nào có thể ngồi yên một chỗ. Đặc biệt hơn bé Ánh Hồng còn có người chị sinh đôi là bé Nguyễn Thị Ánh Dương nên hai chị em trông giống nhau như đúc.

Trải qua cuộc chiến giành giật sự sống do bỏng nặng, bé Ánh Hồng gần như không phải chịu di chứng đáng kể nào ngoài vấn đề thẩm mỹ.
Trải qua cuộc chiến giành giật sự sống do bỏng nặng, bé Ánh Hồng gần như không phải chịu di chứng đáng kể nào ngoài vấn đề thẩm mỹ.

“Chị em nó học lớp 1 rồi đấy cô ạ, nghịch lắm ! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc em nó sẽ không được như ngày hôm nay”, bà Trần Thị Miêu (77 tuổi) rưng rưng nói về đứa cháu đã từng có giai đoạn “thập tử nhất sinh của mình”.

 

Sự hồi sinh kỳ diệu của bé sinh đôi 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôi - 4

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng và chị Đào Thị Lan sinh đôi 2 bé gái, đặt tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Ánh Dương. Chồng đi làm công nhân đường sắt ở xa, một mình chị Lan chăm 2 con không xuể nên bà Miêu phải phụ trông cháu. Vào thời điểm đó, chị em Ánh Hồng mới được 11 tháng tuổi.

Bà Trần Thị Miêu - bà nội vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc chị em Ánh Hồng bởi bố bé đi làm công nhân xa nhà, mẹ đi làm ở công ty may.
Bà Trần Thị Miêu - bà nội vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc chị em Ánh Hồng bởi bố bé đi làm công nhân xa nhà, mẹ đi làm ở công ty may.

Hôm đó, bà Miêu một tay bé Ánh Dương, một tay om ấm nước chè xanh cho chồng. Bé Ánh Hồng được đặt vào chiếc xe đẩy, ủi khắp nhà. Ấm nước vừa om, đặt ở mép bàn thì Ánh Dương khóc nên bà Miêu lật đật bế cháu ra ngoài thềm. Chỉ khi tiếng thét của Ánh Hồng vang lên, bà mới hốt hoảng chạy vào nhà. Bé Ánh Hồng ủi chiếc xe tập đi đến gần mép bàn, với tay kéo ấm nước khiến hơn 1 lít nước nóng đổ ập lên người, từ cổ xuống đùi.

Ánh Hồng được đánh giá là khá hiếu động và hoạt bát.
Ánh Hồng được đánh giá là khá hiếu động và hoạt bát.

“Mọi người cởi hết quần áo cho Hồng, phần da từ cổ xuống đùi gần như bị lợt bởi nước sôi. Phải đặt con bé lên tấm lá chuối rồi đưa đi bệnh viện”, bà Miện vẫn nguyên sự sợ hãi khi nghĩ về tai họa mình đã gây ra cho cháu.

Những vết sẹo bỏng thỉnh thoảng vẫn gây ngứa ngáy, khó chịu cho Ánh Hồng.
Những vết sẹo bỏng thỉnh thoảng vẫn gây ngứa ngáy, khó chịu cho Ánh Hồng.

Ánh Hồng được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia, anh Hoàng phải bán cái xe máy duy nhất trong nhà để làm lộ phí theo con ra viện. Nhìn đứa con quấn bông băng trắng toát gần khắp cả người, tiếng khóc không thành tiếng, trong khi những đồng tiền cuối cùng mang theo cũng sắp hết, anh Hoàng, chị Lan thực sự hoảng loạn. “Lúc đó, chị nghĩ mình có thể mất con bất cứ lúc nào”, chị Lan nhớ lại.

Chị Đào Thị Lan - mẹ của Ánh Hồng đã từng không dám nghĩ con gái mình có ngày hôm nay.
Chị Đào Thị Lan - mẹ của Ánh Hồng đã từng không dám nghĩ con gái mình có ngày hôm nay.

Những khó khăn của gia đình chị Lan được chuyển tới Ban quản lý Quỹ nhân ái Báo Dân trí. Ngay lập tức, bài viết về cuộc chiến đấu giành giật sự sống của bé Ánh Hồng được chuyển đến bạn đọc trong và ngoài nước. “Gia đình tôi lúc đó như chết đuối vớ được cọc. Từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí cả nước ngoài, nhiều người gọi điện động viên, giúp đỡ tiền bạc để chữa trị cho cháu.

Bố đi làm xa nhà, cuối tuần mới về nên chị em Ánh Hồng rất quấn bố.
Bố đi làm xa nhà, cuối tuần mới về nên chị em Ánh Hồng rất quấn bố.

Tổng số tiền gia đình được nhận qua bạn đọc và qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí thời điểm đó là hơn 100 triệu. 100 triệu đồng với gia đình tôi lúc đó là cả một khối tài sản khổng lồ, còn hơn cả giá trị tiền bạc bởi đó là sinh mạng của con gái tôi”, anh Hoàng vẫn chưa thể quên những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình.

Ánh Hồng (bên phải) rất hào hứng với những clip múa hát của hai chị em do PV Dân trí ghi lại.
Ánh Hồng (bên phải) rất hào hứng với những clip múa hát của hai chị em do PV Dân trí ghi lại.

Sau hơn 2 tháng điều trị, bé Ánh Hồng đã được xuất viện khi các vết bỏng đã bắt đầu kéo da non. Sự hồi phục của Ánh Hồng khiến chính các bác sỹ điều trị cho em cũng hết sức ngạc nhiên khi ngoài vấn đề về thẩm mỹ thì không để lại di chứng gì đáng kể. Ánh Hồng chạy nhảy vùi đùa và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.


Hiện Ánh Hồng và người chị sinh đôi đang học lớp 1.

Hiện Ánh Hồng và người chị sinh đôi đang học lớp 1.

“Các vết sẹo lồi thỉnh thoảng gây ngứa khiến cháu khó chịu. Bộ phận sinh dục đã trải qua 3 lần cắt sẹo tạo hình, hiện chức năng bài tiết đã ổn định tuy nhiên các bác sỹ cho biết bé vẫn phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật cắt sẹo nữa. Thời điểm đó chị không dám nghĩ Ánh Hồng được như ngày hôm nay. Có những lúc chị tưởng như mình mất con bé mãi mãi.


Ánh Hồng (bên trái) và người chị song sinh Ánh Dương rất thích múa hát.

Ánh Hồng (bên trái) và người chị song sinh Ánh Dương rất thích múa hát.

5 năm trôi qua, bản thân tôi, bé Ánh Hồng và đại gia đình luôn mang ơn mọi người, mang ơn những tấm lòng của bạn đọc Dân trí, của các anh chị em PV của báo Dân trí đã sát cánh cùng Ánh Hồng trên con đường giành giật sự sống”, chị Lan tâm sự.

Gia đình anh Hoàng, chị Lan rất cảm kích sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ Báo Dân trí và độc giả của báo trong thời điểm bé nhập viện điều trị.
Gia đình anh Hoàng, chị Lan rất cảm kích sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ Báo Dân trí và độc giả của báo trong thời điểm bé nhập viện điều trị.

Ngôi nhà nhỏ ấm áp hơn trong tiếng hát trong trẻo của Ánh Hồng, Ánh Dương, trong tiếng vỗ tay kích lệ của ông Tuyên, bà Miêu, của anh Hoàng, chị Lan. Hạnh phúc lớn lao mà bình dị ấy đã được ươm mầm từ những tấm lòng của bạn đọc Dân trí khắp bốn phương. Niềm vui của gia đình chị Lan như tiếp sức cho chúng tôi – những thành viên của đại gia đình Dân trí tiếp tục hành trình mang hi vọng đến những phận đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

                                                                            Hoàng Lam