Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thânCô bé bị tai nạn bỏng toàn thân ngày nào giờ đã hồi phục sức khỏe, bi bô chơi đùa cùng với cô em gái sinh đôi. Cả hai giờ đều bụ bẫm, đáng yêu, trở thành nguồn động viên tinh thần cho đôi vợ chồng trẻ có hoàn cảnh khá chật vật…
Sự hồi sinh kỳ diệu của bé sinh đôi 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôiĐã có những lúc chị Lan nghĩ mình đã mất con khi bé Ánh Hồng trần truồng đặt trên tấm lá chuối để chuyển xuống bệnh viện tỉnh vì bỏng nặng. Nếu không có sự tận tình của đội ngũ y bác sỹ và tiếp sức kịp thời của độc giả Báo Dân trí, chị không dám nghĩ con gái mình có ngày hôm nay.
Niềm vui trở lại với bé 11 tháng tuổi bỏng nước sôiHơn một tháng điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bé Ánh Hồng đã được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng và sẽ được xuất viện trong ít ngày nữa. Sự quan tâm giúp đỡ của mọi người đã đem lại nụ cười cho cô bé, niềm vui cho người mẹ…
Cô bé bệnh tim có mẹ ung thư nhận quà bạn đọcNgày 9/5, PV báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 2.300.000 đồng đến gia đình bé Ánh Hồng, nhân vật trong bài viết “Thương lắm bé gái mắc bệnh tim có mẹ ung thư”, đăng tải trên Dân trí ngày 6/4 vừa qua.
Bé 11 tháng tuổi bỏng nước sôi sắp được xuất việnSau 3 tuần nằm viện điều trị tích cực, tính mạng của cháu bé sinh đôi 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôi đã không còn đáng ngại. Không chỉ có sự quan tâm của các bác sĩ, y tá, bé Ánh Hồng được đông đảo nhà hảo tâm chia sẻ tai nạn không may…
04:09Sự hồi sinh kì diệu của bé 11 tháng tuổi bị bỏng nước sôiNăm 2010, bé Ánh Hồng bị bỏng nước sôi 55% diện tích cơ thể khi mới 11 tháng tuổi. Với sự giúp đỡ kịp thời của độc giả báo Dân trí và sự tận tình của các bác sỹ, bé đã có sự hồi sinh kỳ diệu. Hiện tại, ngoài vấn đề thẩm mình và cắt sẹo tạo hình bộ phận sinh dục, sức khỏe bé Anh Hồng rất tốt, bé khá hoạt bạt và nghịch ngợm.
Mã số 5488: Bác sĩ kêu gọi bạn đọc giúp đỡ bé gái 10 tuổi mắc ung thư máuMắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, không ít lần đối diện với tử thần, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ nhưng cô bé Hoàng Ngân không lúc nào nguôi mơ ước "được trở về trường đi học cùng các bạn".
Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà TuyếtSố tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Được đón những thiên thần: Phúc đức lớn của bác sĩ sản khoaĐêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 120 nhân viên y tế trực; tại Bệnh viện Từ Dũ có 370 nhân viên y tế túc trực để chăm sóc các sản phụ.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Nơi có những người hùng thầm lặngKhoa Chẩn đoán hình ảnh thường được ví von là nơi tập hợp những chiến binh thầm lặng sau bức tường bệnh viện.
Bắt tạm giam chủ Mái ấm Hoa Hồng ở TPHCMQuá trình chăm sóc các bé tại Mái ấm Hoa Hồng, bà Hương cùng bảo mẫu có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh đập nhiều trẻ em.