1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng giúp em tái sinh cuộc đời"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 270 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ 2 con mắc căn bệnh ung thư máu nghẹn ngào: "Số tiền trên là hy vọng giúp em tái sinh cuộc đời".

Phóng viên Dân trí đã đến bệnh viện Bạch Mai, thăm và trao tặng số tiền 226.212.333 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Huế (SN 1998, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Chị Huế cho biết thêm, qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc Dân trí hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình chị Huế được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 270 triệu đồng.

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng giúp em tái sinh cuộc đời - 1

Gia đình chị Huế cùng cán bộ CTXH trân trọng đón nhận số tiền 226.212.333 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Chị Hoàng Thị Huế là hoàn cảnh được báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi giúp đỡ ghép tế bào gốc cứu người mẹ trẻ".

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Hoàng Thị Huế xin gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm, bạn bè, bà con lối xóm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

"Số tiền trên là hy vọng giúp em tái sinh cuộc đời. Mong rằng ca ghép tế bào gốc sắp tới của em sẽ thành công, em sẽ sớm được trở về với các con", chị Huế nghẹn ngào nói.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ CTXH, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, đã luôn đồng hành và sẻ chia cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Mong rằng thời gian tới, các bệnh nhân khó khăn sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương của Dân trí và các bạn đọc".

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng giúp em tái sinh cuộc đời - 2

Mắc ung thư máu thể nặng, cách duy nhất để người mẹ 2 con này sống tiếp là ghép tế bào gốc.

Như báo Dân trí đã đưa tin, từ đầu năm Huế thấy người mệt mỏi, hay đổ máu cam và chảy máu chân răng. Dù nhiều lúc thấy trong người không còn chút sức lực nào, chân tay rã rời, nhưng Huế vẫn gượng dậy để đưa đứa con lớn Cao Hoàng Long (SN 2017) đi khắp các bệnh viện chạy chữa căn bệnh teo nhãn cầu mắt trái. Bệnh của con chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thì người mẹ đã gục ngã.

Tại bệnh viện địa phương, ngay sau khi thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chuyển khẩn cấp Huế lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ cho biết, Huế mắc ung thư máu cấp.

Do Huế không có bảo hiểm y tế, nên gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị lên tới cả trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên gia đình phải vay mượn khắp mọi nơi, bởi cả 2 bên gia đình đều làm nông nghiệp, hầu như không có tiền dự trữ.

Là người điều trị trực tiếp cho Huế, bác sĩ Kiều Thị Vân Oanh, Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Huế được chẩn đoán mắc ung thư máu cấp. Bệnh nhân vào viện vì giảm 2 dòng nặng là thiếu máu, giảm tiểu cầu nghiêm trọng kèm theo nhiễm khuẩn huyết nên phải truyền khối hồng cầu, tiểu cầu và kháng sinh, chi phí mỗi ngày hết 4-5 triệu đồng. Huế phải điều trị hóa chất, sau đó tiến tới ghép tế bào gốc.