1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ những tấm lòng nhân ái, mẹ con em đã có sữa uống"

Hương Hồng

(Dân trí) - "Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cả em và mẹ chồng đều được tiếp tục điều trị, em còn mua được sữa để 2 mẹ con uống cho lại sức khi truyền hóa chất", chị Hường xúc động nói.

"Em nhận qua tài khoản cá nhân được hơn 50 triệu, với số tiền hơn 100 triệu đồng kết chuyển từ Báo điện tử Dân trí, tổng cộng được hơn 150 triệu. Số tiền trên quá lớn với gia đình em lúc này. Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cả em và mẹ chồng đều được tiếp tục điều trị, em còn mua được sữa để 2 mẹ con uống cho lại sức khi truyền hóa chất", chị Hường nghẹn ngào chia sẻ trong buổi trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Nhờ những tấm lòng nhân ái, mẹ con em đã có sữa uống - 1

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng CTXH Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trân trọng trao số tiền 100.773.500 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Thị Hường.

Hường cho biết thêm, sau khi bài báo lên trang, em đã nhận được rất nhiều lời động viên, hỗ trợ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Chính nhờ sự giúp đỡ này đã tiếp thêm cho em nghị lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác. 

Nguyễn Thị Hường là hoàn cảnh trong bài viết "Cùng mắc ung thư, mẹ chồng nhường phần chữa trị nơi bệnh viện cho con dâu", đã được Báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 19/4.

"Gia đình em biết ơn bạn đọc Dân trí, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội nhiều lắm. Em tin rằng nhờ sự động viên tiếp sức của tất cả mọi người, sức khỏe của em và mẹ chồng sẽ mau chóng ổn định", Hường nói.

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: "Chúng tôi trân trọng và biết ơn những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn yêu thương, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, khát vọng sống cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân có kinh phí và động lực tiếp tục điều trị".

Nhờ những tấm lòng nhân ái, mẹ con em đã có sữa uống - 2

3 năm trời ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư máu, Hường đã quá kiệt quệ. Nhờ sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, Hường đã có kinh phí tiếp tục điều trị.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, 3 tháng sau khi sinh con, Hường bỗng dưng sốt cao nhiều ngày không dứt, kèm chảy máu chân răng. Sau hàng loạt các xét nghiệm từ bệnh viện địa phương đến trung ương, Hường rụng rời chân tay khi bác sĩ cho biết em mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Trong khi đang chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con dâu, thì tháng 4/2022 người mẹ chồng của Hường cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

Thương con dâu, thương cháu, bà nhất quyết không nằm viện điều trị mà ở nhà cầm cự bằng thuốc nam. Bà bảo số tiền ít ỏi vay mượn được phải dành chạy chữa cho con dâu, bà già rồi không muốn thêm áp lực cho gia đình…