1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng giúp bé gái bị mẹ thiêu sống

(Dân trí) - Sau bài viết bé gái bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt thương tâm đăng trên Dân trí, Tổng biên báo quyết định trích “nóng” 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái hỗ trợ viện phí cho cháu. Bệnh nhi đã qua được giai đoạn sốc bỏng, đang được điều trị tích cực.

Như thông tin Dân trí đã đăng, ngày 25/8 bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) được mẹ giao 200 tờ vé nhận từ đại lý vé số đi bán. Suốt cả ngày chạy khắp nơi, nhưng cháu không thể bán hết số vé trên, bé đã giữ lại 30 tờ vé (mệnh giá 10 nghìn đồng/tờ. Cuối giờ chiều, chủ đại lý vé số thông báo cho mẹ của bé là bà Trương Thị Quy (33 tuổi) rằng: “Con cô hôm nay trả vé còn bị âm mấy trăm nghìn.”

Quá tức giận, người mẹ đã quay sang dùng nón bảo hiểm đánh bé tới tấp ngay trên đường. Không dừng lại ở đó, khi về nhà chị ta còn sai đứa con út đi mua 1 lít xăng, rồi tưới lên người bé Kim Linh châm lửa đốt. Bị lửa bao trùm toàn thân, quá nóng khiến cháu phản xạ tự nhiên nhào tới ôm mẹ cầu cứu khiến cả hai mẹ con bị bỏng. Hiện người mẹ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận trong sự giám sát chặt chẽ của công an để phục vụ điều tra. Cháu Kim Linh phải chuyển đến Nhi Đồng 1 vì tình trạng bỏng quá nặng.

 

20150826-142306-77667
Bị mẹ tưới xăng đốt, bé Kim Linh rơi vào tình trạng bỏng nặng

Gia cảnh của Kim Linh quá khó khăn, cha mất sớm, mẹ làm thuê không đủ nuôi thân, cháu và người anh phải đi bán vé số, chăn bò thuê phụ mẹ nuôi em. Nay việc điều trị tốn kém nhưng gia đình nội ngoại đều nghèo không đủ sức chi trả. Trước tình cảnh trên, Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí qua Quỹ Nhân ái để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi. Sáng 27/8, nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo tại TPHCM đã đến khoa bỏng, bệnh viện Nhi Đồng 1 gặp thân nhân bé Kim Linh thăm hỏi, động viên và trao số tiền trên hỗ trợ gia đình chăm lo cho cháu.

Nhận khoản tiền trên, bà Nguyễn Thị Duy (cô ruột của bé) xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến ban biên tập của báo. “Mẹ con bé vốn rất khó khăn, anh em nội ngoại đều nghèo nên ngoài việc bỏ công chăm sóc chúng tôi chẳng thể giúp được gì hơn. Nay, nhờ được báo Dân trí quan tâm hỗ trợ chi phí mong rằng cháu tôi sẽ sớm vượt qua được cơn nguy nan.”

Cũng theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Duy thì bà Trương Thị Quy là người phụ nữ rất hung dữ. “Trước đây, khi em trai tôi còn sống Quy đã có thói trăng hoa, ngoại tình, dẫn cả người tình về nhà. Mâu thuẫn vợ chồng căng thẳng, đã có lần bị Quy dùng dao đâm vào bụng em tôi gây trọng thương rồi bỏ nhà đi biền biệt. Những tưởng, sau khi chồng mất Quy sẽ hồi tâm chuyển ý, yêu thương các con, gia đình tôi đã bất chấp dư luận cho cô ta quay về. Nào ngờ, bản tính hung hãn, hành động độc ác của cô ta tiếp tục gây họa cho chính con ruột của mình.”

 

20150827-120924-3177f
Nhà báo Toàn Thắng (đứng giữa) cùng đại diện bệnh viện trao tiền cho gia đình

Trên giường bệnh bé đang trong tình trạng rất đau đớn, sốc về tâm lý, mỗi khi tỉnh lại cháu luôn trong trang thái hoảng loạn. Khoa Bỏng đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia từ khoa Tâm lý, tư vấn, động viên để cháu an tâm điều trị.

BS Phan Vũ Bảo, Quyền trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay: “Sau 2 ngày điều trị bệnh nhi có khá hơn, cháu tạm thời qua được giai đoạn sốc bỏng, sang chấn mặt tâm thần ổn định hơn. Tuy nhiên, tiên lượng điều trị vẫn còn dè dặt, cháu đang đối mặt với nguy cơ tái sốc bỏng, nhiễm trùng, nhiễm độc. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá lại các vùng bỏng trên cơ thể bệnh nhi và xác định, độ bỏng của bé chiếm 38% toàn thân, chủ yếu là bỏng độ III, diện tích bỏng độ IV không nhiều nhưng nằm chủ yếu ở bàn tay và các ngón tay.

Dự kiến, khi qua giai đoạn sốc bỏng, bệnh nhi sẽ được cắt lọc hoại tử, ghép da tự thân. Nếu vượt qua quá trình điều trị, bé sẽ gặp phải di chứng sẹo lồi, sẹo co rút, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, chức năng vận động cùng khả năng lao động… cháu khó tránh khỏi những vấn đề về tâm lý khi hòa nhập cộng đồng.

Sau thông tin về ca bệnh thương tâm của bé Kim Linh trên các phương tiện thông tin đại chúng, những ngày qua nhiều người đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ viện phí. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm trùng huyết cho bé, BS Bảo khuyến cáo cộng đồng không nên cố gắng tiếp cận với phòng bệnh bé đang điều trị.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com