1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái tiếp tục đến với hai mẹ con bị di chứng kinh hoàng do bỏng

(Dân trí) - Chiều 17/9, PV Dân trí đã đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục trao tới chị Pơ Loong Ngọc (trú thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhà” số tiền 7.680.000 đồng.

Đây là lần thứ 3 PV Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ tới chị Ngọc. Trong hai lần trước, tổng số tiền mà Quỹ Nhân ái báo Dân trí đã trao là gần 79 triệu đồng.

Hai mẹ con chị Ngọc nhận tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ
Hai mẹ con chị Ngọc nhận tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ

Khi chúng tôi đến, bé Pơ Loong Thị Mân Như (gần 3 tuổi, con chị Ngọc) đang ăn bưởi cùng với mẹ và bà ngoại. Bé ăn rất ngon lành và vui vẻ. Tuy nhiên, khi thấy cô điều dưỡng viên đẩy xe đựng thuốc vào, bé khóc thét lên và thụt lùi ra phía sau. Bé còn nắm lấy tay bà ngoại như cầu cứu.

Chị Ngọc cho biết: “Bé biết cô điều dưỡng viên vào để tiêm thuốc nên sợ. Thời gian qua, bé phải phẫu thuật và tiêm nhiều lần nên bây giờ bé rất sợ”.

Chị Ngọc cũng cho biết, sang đầu tuần, các bác sĩ sẽ phẫu thuật ghép da cho cháu Như. Còn chị chắc phải chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị, phẫu thuật vùng cổ, cằm.

Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, chị Ngọc cảm ơn Báo Dân trí và nhờ chuyển lời cảm ơn đến những bạn đọc đã giúp đỡ, ủng hộ hai mẹ con chị trong thời gian vừa qua.

Khánh Hồng