1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 24 triệu đồng đến với hai mẹ con bị di chứng kinh hoàng do bỏng sau cháy nhà

(Dân trí) - PV Dân trí đã trao tới chị Pơ Loong Ngọc (28 tuổi, dân tộc Cơ Tu , trú xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Di chứng kinh hoàng của hai mẹ con bị bỏng sau vụ cháy nhà” số tiền 24.210.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cách đây hơn 1 năm, nhà chị Ngọc bị cháy thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến cả nhà chị gồm chị, chồng và con gái bị bỏng nặng. Sau hơn 3 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện cả nhà chị mới được về nhà. Tuy nhiên, di chứng để lại cho hai mẹ chị Ngọc thật kinh hoàng. Chị Ngọc bị di chứng sẹo co rút ở miệng, mắt, hai tay, hai chân, cặm rất nặng. Bé Pơ Loong Thị Mân Như (con gái chị Ngọc) bị sẹo co rút ở hai đầu gối, tay bị co quắp, chỉ bò thôi chứ không đứng lên được, sẹo ở mặt, bụng.

Chồng chị cũng bị bỏng nặng 2 tay, 2 chân nhưng nhẹ hơn hai mẹ con. Tuy đã đi lại được nhưng anh không làm được những việc nặng.

Cách đây 1 tháng rưỡi, chị Ngọc đã trở lại Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Cháu Như cũng nhập viện cách đây hơn nữa tháng để được các bác sĩ của Tàu bệnh viện Mỹ tiến hành phẫu.

img-8341-1441009340248
Đại diện khoa ngoại bỏng - tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) trao tiền của bạn đọc Dân trí cho hai mẹ con chị Ngọc

Theo bác sĩ Đỗ Văn Hùng, trưởng khoa ngoại bỏng – tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng), chị Ngọc sẽ được phẫu thuật nhiều lần đề điều chỉnh, phẫu thuật sẹo co rút mà trước tiến là phẫu thuật ở vụng cằm, cổ. Còn cháu Như, để cháu có thể đi đứng được thì cần phải phẫu thuật khoảng 5 – 6 lần trong thời gian khoảng 2 – 3 năm.

Hôm chúng tôi đến trao tiền, sức khỏe của chị Ngọc có tiến triển hơn, có thể đi đứng được. Bé Như cũng đã được phẫu thuật kéo thẳng chân nhưng vẫn chưa tháo băng.

img-8343-1441009262591
Cháu Như đã được các bác sĩ của Mỹ phẫu thuật kéo thẳng chân

Chị Ngọc cho biết: “Từ hôm phẫu thuật để giờ cháu thường hay khóc vì đau. Cái chân co lại thế giờ bị kéo thẳng ra thì chắc là đau rồi. Nhưng cháu cũng nói: “Bác sĩ phẫu thuật chân cho con để con đi học”. Bé thích đi học lắm, còn đòi mẹ mua sách vở để đi học. Còn nhỏ vậy nhưng biết hết”.

Cũng theo chị Ngọc, từ khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã trực tiếp đến bệnh viện cũng như gửi tiền bưu điện giúp đỡ hai mẹ con. Chị nhờ báo Dân trí chuyển lời cảm ơn đến mọi người và chúc mọi người luôn hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

Khánh Hồng