1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Quà nhân ái tiếp tục đến với em Bùi Thị Hà Vân

(Dân trí) - Sau thời gian dài, chúng tôi có dịp ghé thăm em Bùi Thị Hà Vân, học sinh trường THPT Yên Định I. Em vẫn đang miệt mài theo đuổi ước mơ vào đại học và để thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố.

Sáng ngày 6/11, PV báo Dân trí đã có mặt tại trường THPT Yên Định I để trao số tiền 1.000.000đ tới em Bùi Thị Hà Vân, thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định, nhân vật trong bài viết: “Con sẽ thực hiện lời hứa với mẹ”.
 
Số tiền trên do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 3/11/2010 với mong muốn tiếp thêm niềm tin trên con đường đi tìm cái chữ và thực hiện lời hứa với mẹ của Hà Vân.
 
Quà nhân ái tiếp tục đến với em Bùi Thị Hà Vân - 1
Đại diện nhà trường trao quà cho em Hà Vân
 
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc trong thời gian qua, cuộc sống cô quạnh của cô bé cồ côi cả cha lẫn mẹ Hà Vân đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mặc dù con đường đến trường của em đang còn nhiều chông gai và thử thách nhưng luôn có sự đồng hành của những tấm lòng hảo tâm dành cho em.

Hà Vân tâm sự: “Là học sinh cuối cấp nên nội dung bài học cũng khó hơn, chương trình học tăng lên rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Dù vất vả nhưng em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi và quan tâm của mọi người dành cho em. Qua đây, em cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã tiếp thêm nghị lực cho em”.

Trao đổi với Dân trí, thầy Nguyễn Hữu Tứ, Hiệu trưởng trường THPT Yên Đinh I nói: “Hoàn cảnh khó khăn của em Hà Vân là không còn ai nương tựa, mình em phải tự bươn chải với cuộc sống đầy khó khăn, nhưng em lại hoc rất giỏi. Phía nhà trường chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để em được đến trường và yên tâm học tập”.

Lan Anh - Duy Tuyên