1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với hai anh em mồ côi mẹ

(Dân trí) - Ngoài sự hỗ trọ của độc giả báo Dân trí, chính quyền xã Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng đã có tờ trình đề nghị Phòng LĐ-TB&XH huyện hỗ trợ gạo cho gia đình anh Phạm Văn Bích trong thời gian giáp hạt.

 

Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho gia đình anh Phạm Văn Bích.
Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho gia đình anh Phạm Văn Bích.

Sáng ngày 8/12, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 11.300.000 đồng của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gia đình anh Phạm Văn Bích (xóm 5, xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An). Cùng đi có ông -Nguyễn Trung Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam.

Chị Trần Thị Diễm Hà (SN 1990) đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, để lại cho anh Bích 2 đứa con nhỏ, bố mẹ già yếu và căn nhà đang xây dở dang. Sự ra đi của chị Hà khi hai cháu Phạm Tuấn Khang (5 tuổi) và Phạm Tuấn Hưng (4 tuổi) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Các cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu hết sự mất mát của sự chia ly, nhiều khi nhớ mẹ cứ hồn nhiên hỏi “mẹ đi đâu chưa về”, đòi mẹ về ngủ cùng. Sự ngây thơ, non nớt của hai đứa trẻ tội nghiệp như xát thêm muối vào nỗi đau của người chồng, người cha.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của hai cháu Khang và Hưng, nhiều độc giả đã gửi tặng các cháu quần áo và một ít tiền mặt để giúp các cháu sớm vượt qua được khó khăn và mất mát. “Hôm qua anh mới lên trường nộp tiền học cho hai cháu. Hồi đầu năm học, gia đình khó khăn quá nên mẹ cháu mới nộp được hơn 1 triệu. Cháu Khang tuần sau cũng được đi thi Bé khỏe, Bé ngoan đó”, anh Bích cho hay.

Chị Trần Thị Diễm Hà đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, để lại 2 đứa con nhỏ dại.
Chị Trần Thị Diễm Hà đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, để lại 2 đứa con nhỏ dại.

Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam cho biết, sau cái chết đột ngột của chị Hà, gia đình anh Bích lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu. “UBND xã cũng đã có tờ trình, kiến nghị với Phòng LĐ-TB-XH huyện Hưng Nguyên hỗ trợ gạo cho gia đình vào dịp giáp hạt sắp tới. Xã cũng chỉ đạo cán bộ và các đoàn thể của xóm xem xét đưa anh Bích và diện bình xét hộ nghèo để các cháu có thêm điều kiện hỗ trợ trong học tập”.

Thay mặt gia đình, anh Phạm Văn Bích gửi lời cảm ơn đến độc giả Báo Dân trí đã quan tâm, động viên, chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình anh, đặc biệt là với hai cháu Phạm Tuấn Khang và Phạm Tuấn Hưng. Thực hiện ước mơ của vợ, anh Bích cố gắng vay mượn, hoàn thiện căn nhà đang xây dở dang để các cháu có nhà mới đón Tết.

“Thương vợ bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu, các cháu còn nhỏ quá. Bé Khang lớn hơn một chút còn đỡ chứ bé Hưng nhiều đêm vẫn bật dậy, đòi ngủ với mẹ. Nhiều hôm tới nhà bà con chơi, đến bữa cơm không chịu ở lại ăn mà cứ đòi về để thắp hương cho mẹ…”, anh Bích không dấu được đau buồn.

                                                                                               Hoàng Lam