Phó TBT Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh của nam sinh mồ côi bố, mẹ bị bệnh, trong khi hoàn cảnh gia đình éo le, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã ủng hộ hơn 240 triệu đồng.

Ngày 11/3, vượt quãng đường hàng trăm km, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng thư ký tòa soạn đã có mặt tại UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) để trao số tiền 241.570.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới em Lô Văn Tính (SN 1997, trú tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết: "Cứu mẹ em với, em chỉ còn mỗi mẹ mà thôi!".

Phó TBT Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến hoàn cảnh khó khăn - 1

Ngày 11/3, tại UBND huyện Tương Dương, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn (thứ 2 từ phải qua), Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cùng ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 241 triệu đồng tới em Lô Văn Tính.

Tham dự buổi trao quà còn có ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương. Thay mặt bạn đọc Báo điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cùng lãnh đạo huyện Tương Dương đã trân trọng trao món quà tới em Lô Văn Tính và động viên em cố gắng vượt qua khó khăn đang phải gánh chịu. Mong rằng món quà mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ sẽ giúp gia đình vơi bớt những khó khăn ban đầu và vươn lên trong cuộc sống. 

Cảm động trước món quà bạn đọc ủng hộ, em Lô Văn Tính gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và Báo điện tử Dân trí cũng như sự sẻ chia của lãnh đạo huyện Tương Dương. 

"Vừa qua nhờ sự giúp đỡ của Báo điện tử Dân trí nên mẹ em đã có tiền chữa bệnh. Nay căn bệnh của mẹ em đã đỡ hơn rất nhiều, đi lại được rồi, mẹ cũng tự nấu ăn được. Thay mặt gia đình, em xin chân thành cảm ơn tới quý bạn đọc Báo điện tử Dân trí, cảm ơn sự sẻ chia của lãnh đạo huyện. Em hứa sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền mà mọi người đã giúp đỡ gia đình em trong suốt thời gian qua", Tính chia sẻ.

Phó TBT Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến hoàn cảnh khó khăn - 2

Tính trong một lần đưa mẹ ra thăm khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Theo em Tính, đến thời điểm này, mẹ của em đã đi lại được, bệnh tật đã ổn định hơn.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Lô Thanh Nhất bày tỏ lòng biết ơn tới Bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã đồng hành, sẻ chia với đồng bào nghèo huyện Tương Dương nói chung và hoàn cảnh em Lô Văn Tính nói riêng. 

Được biết, sau khi được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, em Lô Văn Tính cũng đã trích một phần để thăm và tặng quà Tết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, mỗi phần quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và bánh kẹo, mì chính nước mắm. Bên cạnh đó, Tính còn giúp đỡ một bạn hiện đang học tại Trường đại học Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn.

"Khi biết hoàn cảnh một em gái trong xã có hoàn cảnh như em đang học tại Trường đại Vinh, sau khi xác minh, em đã hỗ trợ bạn ấy 20 triệu đồng để mong bạn ấy tiếp tục cố gắng học hết đại học. Em hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt, để sau này sẽ là người có ích cho xã hội", Tính chia sẻ thêm.

Được biết, hoàn cảnh em Lô Văn Tính khá bi đát, bố em mất sau khi em tốt nghiệp Cao đẳng chưa được một tháng vì căn bệnh quái ác. Chưa đầy một tháng sau, người mẹ của em cũng phải nhập viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán bị thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống… Đặc biệt bà thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng quằn quại. 

Sau khi Báo điện tử Dân trí có bài viết phản ánh, đã được bạn đọc sẻ chia, nhờ có tiền mua thuốc điều trị nên đến thời điểm này, mẹ em Tính đã đi lại được, căn bệnh cũng đã giảm đi rất nhiều.

Trên đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ thông qua kết chuyển trong:  Tuần 3+4 tháng 1 (65.159.666 đồng), tuần 1 tháng 2 (5.720.000 đồng), tuần 2 tháng 2 (25.470.000 đồng), tuần 3 tháng 2 (2.800.000 đồng). 

Đồng thời, thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam, bạn đọc ủng hộ số tiền 1.850.000 đồng và khoảng 140 triệu đồng bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản em Tính.