1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc Dân trí giúp hai hoàn cảnh học sinh khó khăn hơn 300 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Một học sinh mồ côi ở cùng bà nội già yếu, mang bệnh hiểm nghèo và trường hợp hai chị em có bố nằm liệt giường, mẹ bỏ đi biệt tích được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 300 triệu đồng.

Sáng 22/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Thăng Bình (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), đại diện Trường THCS Thăng Bình đã đến thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 117.422.312 đồng đến hai bà cháu Nguyễn Khắc Thái (thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình).

Nguyễn Khắc Thái là nhân vật trong bài viết: "Nhói lòng cậu bé 9 tháng mất cha, 11 tuổi mồ côi mẹ khát khao được đi học". Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ Thái trong tuần 4, tuần 5 tháng12: 102.012.312 đồng và tuần 1 tháng 1: 15.410.000 đồng. Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng ủng hộ Thái số tiền 10.600.000 đồng; ủng hộ trực tiếp về gia đình hơn 45 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp hai hoàn cảnh học sinh khó khăn hơn 300 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao quà tới hai bà cháu Nguyễn Khắc Thái.

Thái không biết mặt cha vì 9 tháng tuổi em đã không còn bố trên đời, mới đây người mẹ yêu thương của em cũng mắc bệnh hiểm nghèo mà về thế giới khác. Thái ở với bà nội, thế nhưng bà nội cũng già yếu và mang bệnh tim, bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, mẹ Thái chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi gửi gắm đứa con tội nghiệp cho mẹ chồng rồi buông tay. Nghĩ đến lời trăng trối của con dâu, bà Vũ Thị Vẻ càng day dứt đau lòng khi không biết sẽ phải xoay xở ra sao, nuôi cháu thế nào vì bản thân bà cũng mang bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc Dân trí giúp hai hoàn cảnh học sinh khó khăn hơn 300 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương, đại diện Trường THCS Thăng Bình trao quà bạn đọc ủng hộ cháu Thái qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Sau khi hoàn cảnh của hai bà cháu được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà giúp đỡ, chia sẻ tới hai bà cháu. Gia đình chị Phạm Thị Hằng (ở Hà Nội) cũng đã nhận đỡ đầu Thái với số tiền 1 triệu đồng/tháng.

Bà Vẻ xúc động: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp hai bà cháu. Giờ thì tôi có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi vì cháu Thái đã nhận được nhiều sự yêu thương và cưu mang của mọi người".

Cùng ngày, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương cũng thay mặt bạn đọc trao đến hai chị em nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hương (thôn Lý Đông, xã Thăng Bình) số tiền 141.479.959 đồng. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ hai chị em trong các tuần 3 tháng 12/2021: 30.268.500 đồng; tuần 4 và 5 tháng 12/2021: 93.681.459 đồng và tuần 1 tháng 1/2022: 17.530.000 đồng. Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc ủng hộ hai chị em 14.890.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp hai hoàn cảnh học sinh khó khăn hơn 300 triệu đồng - 3

Hai chị em nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hương đón nhận món quà bạn đọc gửi tặng.

Hai chị em nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hương là nhân vật trong bài viết: "Thương chị em nữ sinh học giỏi, bố tai nạn nằm liệt, mẹ bỏ đi biệt tích".

Năm Hương 7 tuổi, em trai 3 tuổi thì bố bị tai nạn, sau đó nằm liệt không còn ý thức được gì. Thấy vậy, người mẹ trẻ vì không chấp nhận được số phận nên đã bỏ đi biệt tích.

Biến cố xảy ra đã 11 năm qua, chị em Hương được ông bà nội cưu mang, bữa đói, bữa no dìu dắt nhau qua những ngày khốn khó, giờ đây Hương đã là nữ sinh lớp 12 còn em trai đang học lớp 7.

Không có bố mẹ chỉ dạy, thế nhưng năm nào chị em Hương cũng là học sinh giỏi toàn diện. Không những vậy, cả hai chị em nhiều năm liền đạt các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, là cán bộ lớp năng nổ và tiêu biểu của trường.

Bạn đọc Dân trí giúp hai hoàn cảnh học sinh khó khăn hơn 300 triệu đồng - 4

Bạn đọc giúp đỡ chị em nữ sinh thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Sẽ phải xoay xở ra sao để có thể tiếp tục được đi học là lo lắng của Hương khi mà ông bà ngày càng già yếu, bố nằm một chỗ như thế này. Hoàn cảnh của hai chị em nữ sinh sau khi được đăng tải cũng đã nhận được sự sẻ chia của rất nhiều nhà hảo tâm.

Đón nhận món quà bạn đọc trao tặng, Hương gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và hứa sẽ cố gắng học tốt và sử dụng số tiền mọi người giúp đỡ đúng mục đích.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình chia sẻ: "Thay mặt gia đình các cháu, địa phương trân trọng cảm ơn tòa soạn báo Dân trí, bạn đọc báo, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ các cháu trong khó khăn, hoạn nạn. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm liên hệ với ngân hàng để giúp các cháu mở sổ tiết kiệm và sử dụng số tiền có mục đích và ý nghĩa".