1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Phép màu không đến với thiếu phụ bị ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - Chỉ vài tiếng sau khi PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng số tiền độc giả tiếp tục giúp đỡ H’Thủy, thiếu phụ bị ung thư trực tràng thì chị đã trút hơi thở cuối cùng. Người mẹ trẻ từng đánh đổi cả sinh mạng để sinh con đã kết thúc những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật hành hạ vào chiều ngày 19/2.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi đến thăm lại H’Thủy, nhân vật trong bài viết “Đau đớn thiếu phụ bị ung thư đánh đổi cả mạng sống để sinh con” Dân trí đã phản ánh hồi tháng 1/2019. Thủy trở về từ bệnh viện sau thời gian dài điều trị bệnh tim, biến chứng của căn bệnh ung thư trực tràng. So với lần đầu tiên gặp, sức khỏe của thiếu phụ này đã rất yếu, cơ thể em không tiếp nhận được thức ăn, hàng ngày phải cầm cự bằng thuốc giảm đau và truyền dịch.

Hình 2.JPG
H'Thủy và con trai những ngày cuối đời

Cô H’Thắm, mẹ đẻ của H’Thủy cho biết, gia đình và bản thân Thủy cũng biết căn bệnh đang mắc phải đang ở giai đoạn nào. Vì thương con, Thủy muốn dành toàn bộ số tiền mà độc giả báo Dân trí và các mạnh thường quân giúp đỡ cho con trai- K’Thân Nhân. Ước nguyện cuối đời của thiếu phụ này là có thể mua cho con một mảnh đất, sau này con lớn sẽ canh tác trên mảnh đất ấy.

Cũng theo cô Thắm, ngoài số tiền 43.660.000 mà báo Dân trí trao tặng ngày hôm nay (19/2), gia đình đã nhận được hơn 200 triệu đồng từ độc giả báo Dân trí và các mạnh thường quân trên cả nước. Cũng trong thời gian qua, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và mọi người, giúp Thủy phần nào vơi đi nỗi đau.

Đến tối cùng ngày, chỉ vài tiếng sau khi báo Dân trí trao tặng số tiền bạn đọc giúp đỡ lần 2 cho mẹ con H’Thủy, thiếu phụ này đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hành trình gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nén nỗi đau, cô H’Thắm nghẹn ngào: “Thời gian qua gia đình cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng không ngờ Thủy lại ra đi sớm như vậy. Chỉ buổi sáng nay, sau khi nhận được quà của bạn đọc, con bé còn vui mừng vì đã có thêm tiền mua đất rẫy cho con trai. Thế nhưng, nó không đủ thời gian nữa. Con bé ra đi như vậy cũng là may mắn, bớt đau đớn, khổ sở. Chỉ thương cháu trai, gia đình nhà nội đã không nhận, nay lại chịu cảnh mồ côi mẹ”.

Hình 1.JPG
Đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà bạn đọc Dân trí ngày 19/2

Trước đó, khi đang mang thai đứa con đầu lòng, H’Thủy (SN 1994, dân tộc Mạ) đang là sinh viên năm cuối ngành Luật của Trường Đại học Đà Lạt. Do nhà nghèo, lại là người đồng bào dân tộc thiểu số nên H’Thủy không được gia đình nhà nội chấp nhận. Cùng thời điểm đó, em phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Vì không muốn ảnh hưởng đến đứa con chưa chào đời, em chấp nhận sinh con mà không điều trị. Những ngày cuối đời, thiếu phụ luôn hy vọng, con trai sẽ được nhà nội chấp nhận để sau này có người thay mình đùm bọc, nuôi dưỡng.

Dương Phong