1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được"

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Thơ đã xây được căn nhà mơ ước, người phụ nữ bé nhỏ xúc động chia sẻ: "Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được".

Chiều ngày 25/5, Báo điện tử Dân trí phối hợp với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã đến thăm và trao tặng tới gia đình chị Vũ Thị Thơ ở thôn Xuân Tân 1, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang số tiền 142,836,810 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thơ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được - 1

Đại diện Báo Dân trí cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao tặng gia đình chị Thơ số tiền được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Thơ xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu thương, giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua. Chị Thơ cho biết, tại gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Thơ được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là gần 200 triệu đồng.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang trao tặng tới gia đình chị Thơ 5 triệu đồng.

Bà Trần Thị Phượng, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình chị Thơ.

Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được - 2

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng tới gia đình chị Thơ 5 triệu đồng.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế, Phó Tổng thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình chị Thơ sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế cho biết, mục đích bạn đọc Dân trí ủng hộ giúp gia đình chị Thơ xây dựng được căn nhà và có một khoản tiền để lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này, với mong muốn gia đình chị "không bị bỏ lại phía sau".

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, bà rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương, chăm lo cho gia đình chị Thơ nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung.

Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được - 3

Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình chị Thơ.

Bà Hồng cho biết thêm, với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, chúc gia đình chị Thơ sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Cũng tại buổi trao tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thơ, ông Đinh Đức Cảnh, Bí thư huyện ủy huyện Tân Yên chia sẻ: Nhờ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình chị Thơ đã xây dựng được căn nhà vững chắc trước mùa mưa bão tới gần.

"An cư mới lạc nghiệp, chúng tôi tin gia đình chị Thơ sẽ vươn lên, phát triển kinh tế tốt nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", ông Cảnh nói.

Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được - 4

Căn nhà mới khang trang của chị Thơ được xây dựng từ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mong rằng thời gian tới các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung sẽ vẫn luôn được đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí.

Chị Thơ là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Bố mù, mẹ mắc bệnh xương thủy tinh, thương bé 7 tuổi "đói cơm rách áo", đã được Báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Sinh ra bình thường như mọi đứa trẻ khác, nhưng đến năm 4 tuổi thì tự dưng cơ thể Thơ gần như không phát triển được nữa. Không những vậy, chỉ cần vấp ngã nhẹ Thơ cũng bị gãy xương, có lần phải nằm viện cả tháng, bác sĩ cho biết Thơ mắc phải căn bệnh xương thủy tinh.

Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được - 5

Chị Thơ cho biết, đêm đầu tiên trong căn nhà mới, gia đình chị đã mất ngủ vì quá vui mừng.

Câu chuyện tình duyên của cô gái bất hạnh, khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Một lần do gọi nhầm số, Thơ tình cờ quen anh Y Bum Mlô, Mlô- người dân tộc Ê Đê, quê ở tỉnh Đắk Lắk, bị khiếm thị bẩm sinh, lúc này Mlô đang làm tẩm quất tại một cơ sở người mù tại tỉnh Quảng Ngãi. 2 người dắt nhau đi đăng ký kết hôn, với ý định khi nào dành dụm được tiền sẽ tổ chức lễ cưới.

Bé Thành Đạt ra đời trong niềm vui mừng khôn tả của đôi vợ chồng tật nguyền và 2 bên gia đình. Nhưng, cũng từ đây gánh nặng cơm, áo càng đè nặng lên đôi vai cặp vợ chồng bất hạnh.

Dịch Covid-19 ập đến, vợ chồng Thơ không thể đi bán vé số được nữa, suốt mấy tháng trời cả nhà sống bằng mì tôm cứu trợ. Không có tiền thuê trọ, vợ chồng con cái phải ra vỉa hè sống, thương con, bố mẹ Thơ phải vay tiền gửi vào để gia đình Thơ mua vé xe trở về quê.