“Ở nơi suối vàng em tôi sẽ ấm lòng trước niềm yêu thương của bạn đọc Báo Dân trí”

(Dân trí) - Trưa ngày 21/7, đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung đã mang quà, niềm yêu thương, sẻ chia của các nhà hảo tâm đến với “Người đàn ông đơn độc bị bệnh tật đọa đày gầy trơ xương” - ông Lê Văn Quý. Thật đáng buồn khi tình yêu thương của bạn đọc chưa kịp đến thì ông Quý đã rời cõi trần về với tổ tiên.

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tan-cung-noi-dau-cua-nguoi-dan-ong-don-doc-bi-benh-tat-doa-day-gay-tro-xuong-20190625160906655.htm

Như Dân trí đã thông tin, ông Lê Văn Qúy (sinh năm 1963, trú tại thôn 7 xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là một người đàn ông đầy bất hạnh.

Cả cuộc đời của ông Quý là chuỗi ngày khốn khổ. Ông từng là người vào sinh ra tử ở chiến trường trong cuộc chiến trang chống Mỹ, nhưng do thất lạc hết giấy tờ nên không nhận được bất kỳ chế độ chính sách nào.

Trong cuộc sống, ông ốm đau triền miên, mọi nỗ lực xây dựng một tổ ấm gia đình cũng quay lưng lại với ông. Không vợ, không con cái san sẻ những lúc khó khăn, suốt mấy chục năm ông sống lầm lũi với người mẹ của mình trong căn nhà tồi tàn. Gần 3 năm trước, người mẹ ngoài 90 ốm yếu rồi mất. Bà cụ mất được một thời gian ngắn, ông cũng đổ bệnh theo.

Những ngày cuối đời, người đàn ông tội nghiệp sống trong tận cùng nỗi đau tận thể xác. Khối u lớn, căng tròn như quả trứng vịt nơi ức ngực khiến ông quằn quại, khó thở. Thân hình ông gầy đến độ ngực trơ rõ bộ xương sườn, chỉ còn lớp da nhợt nhạt bao bọc bên ngoài.

Ông ước một lần được đi bệnh viện điều trị, nhưng cảnh độc thân, anh chị em quá nghèo khó nên ông đành nằm ở nhà chịu cảnh bệnh tật đọa đày.

“Ở nơi suối vàng em tôi sẽ ấm lòng trước niềm yêu thương của bạn đọc Báo Dân trí” - 1

Ông Quang những ngày cuối đời.

Khi nhận được tin về hoàn cảnh bi ai của ông Quý, Chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đã có bài viết về ông. Thông qua hoạt động nhân ái của báo, bạn đọc đã hỗ trợ, sẻ chia với ông qua Kết chuyển tuần 4 tháng 6/2019 số tiền 28,330,000 đồng.

Trưa ngày 21/7, đại diện Báo điện tử Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung đã mang niềm yêu thương, sẻ chia của các nhà hảo tâm đến với ông Quý. Thật buồn là người đàn ông bất hạnh đã rời cõi trần về với tổ tiên.

“Em tôi đã mất được hơn tuần rồi. Chính quyền và bà con lối xóm đã giúp sức lo tang ma trọn vẹn cho em tôi”- bà Lê Thị Nhị, chị gái, là người ở xa về chăm ông Quý những ngày cuối đời, hiện lo hương khói hàng ngày cho em, bùi ngùi thông tin.

“Ở nơi suối vàng em tôi sẽ ấm lòng trước niềm yêu thương của bạn đọc Báo Dân trí” - 2

PV Dân trí thắp nén nhang cầu cho vong linh ông Quý được siêu thoát.

Theo thông tin từ cấp ủy thôn 7 và chính quyền xã Cẩm Huy, ông Quý ra đi để lại cho người thân một số nợ, gồm tiền nợ thuốc men và tang ma hơn 30 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền và người thân của ông Quý đã bàn bạc thống nhất số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ sẽ được người thân trả nợ một phần, số còn lại sẽ dùng để lo hương khói cho ông cho tới ngày mãn tang.

“Ở nơi suối vàng em tôi sẽ ấm lòng trước niềm yêu thương của bạn đọc Báo Dân trí” - 3

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy xã Cẩm Huy, PV Dân trí trao số tiền 28,330,000 đồng cho người thân ông Quang. 

Tiếp nhận số tiền trên, bà Nhị xúc động nói: “Dù em tôi không còn nữa, nhưng tôi tin là em ở dưới suối vàng cũng rất ấm lòng. Trước ngày mất, em còn lo chúng tôi không lo được đám đình, không trả nợ được cho em. Số tiền này cùng với sự hỗ trợ một phần của địa phương, chúng tôi sẽ lo trả nợ cho em. Xin cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm rất nhiều”- bà Nhị bùi ngùi bày tỏ.

Hà Phương