1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Nữ sinh nghèo nhận hơn 270 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc Dân trí

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nhận được tổng cộng trên 270 triệu đồng từ bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, Thu Trinh hạnh phúc đăng ký nhập học trường ĐH Tây Nguyên để viết tiếp ước mơ của đời mình.

Ngày 30/9, phóng viên Báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo trường ĐH Tây Nguyên đã trao cho em Trần Thị Thu Trinh (18 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) số tiền 171.790.588 đồng.

Theo đó, bạn đọc Báo Dân trí đã gửi về Chương trình nhân ái của báo tuần 4 tháng 8 với 37.910.688 đồng và tuần 1 tháng 9 với 133.879.900 đồng để giúp đỡ em Trinh cùng gia đình.

Nữ sinh nghèo nhận hơn 270 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc Dân trí - 1

PV báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng TS Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên trao cho em Trần Thị Thu Trinh số tiền 171.790.588 đồng của bạn đọc Báo Dân trí gửi tặng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài ra, Thu Trinh còn nhận được số tiền 21.410.000 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam; cùng trên 70 triệu đồng do bạn đọc gửi trực tiếp ủng hộ sau khi bài báo về hoàn cảnh của em đăng tải trên Báo Dân trí. Tổng cộng đến nay, em Thu Trinh đã được ủng hộ hơn 270 triệu đồng.

Nhận được số tiền, Thu Trinh không giấu niềm xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí trên khắp cả nước. Trinh cho biết, bản thân em rất bất ngờ, không nghĩ rằng gia đình em đã được giúp đỡ số tiền lớn đến như vậy.

"Số tiền này quá lớn đối với gia đình em, đó là gia tài mà em nghĩ sẽ không dễ gì gia đình em có được, nhất là vào thời điểm đang rất khó khăn này. Em xin được thay mặt cho bố mẹ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bạn đọc Báo Dân trí đã giúp em vững tin bước vào cánh cổng trường đại học, giúp gia đình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn", Trinh xúc động bày tỏ.

Nữ sinh nghèo nhận hơn 270 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc Dân trí - 2

Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng trao cho Thu Trinh số tiền 21.410.000 đồng giúp em tiếp tục vững bước trên con đường học tập (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cô tân sinh viên cho biết, để tiết kiệm chi phí cho việc học, Trinh đã chọn ngôi trường đại học ở quê nhà thay vì học ở TPHCM. Không chỉ vậy, hàng tháng, Trinh vẫn dễ dàng có thể thu xếp việc học để về thăm gia đình, đỡ đần công việc cho bố mẹ.

"Biết em sẽ tiếp tục đi học bố em vui lắm, ông không còn ủ rũ bần thần nhiều như trước mà sống lạc quan hơn. Thấy bố như vậy em như được tiếp thêm động lực để mạnh mẽ trong cuộc sống", Trinh tâm sự.

Từ số tiền ủng hộ của bạn đọc Dân trí, Trinh đã làm sổ tiết kiệm với số tiền 240 triệu để dành lo cho bố mẹ bệnh tật, đang đau ốm triền miên và thêm kinh phí mổ chân cho bố. Riêng 30 triệu đồng, em để dành để sử dụng trang trải cho việc học cũng như cuộc sống hiện tại. Dù nhận số tiền lớn nhưng Trinh cho biết em sẽ sử dụng thật tiết kiệm và sẽ xin làm thêm để phụ giúp bố mẹ.

TS Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ với hành động ý nghĩa dành cho tân sinh viên nhà trường. 

"Đây là món quà lớn, thiết thực đối với em Trinh và gia đình. Qua đây, tôi cũng mong em Trinh sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và luôn chú trọng việc học hành để không phụ lòng mong mỏi của biết bao người đã dành cho em", TS Trúc cho hay.

Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ Đoàn trường và Phòng Công tác sinh viên trường ĐH Tây Nguyên sẽ tiếp tục, quan tâm, hỗ trợ trong quá trình em Trinh theo học ở trường.

Nữ sinh nghèo nhận hơn 270 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc Dân trí - 3

Gia đình em Trinh rất khó khăn khi bố bại liệt, mẹ bị trầm cảm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đáp lại, cô sinh viên Thu Trinh hứa sẽ luôn chăm chỉ học tập vì mơ ước vào giảng đường của em đã được hiện thực hóa bởi tình yêu thương của những tấm lòng cao đẹp.

Nữ sinh Thu Trinh là nhân vật trong bài viết " Mơ ước vào giảng đường của nữ sinh nghèo có bố bại liệt, mẹ trầm cảm " đăng trên Báo Dân trí, chia sẻ về hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình em.

Mẹ Trinh bất ngờ bị trầm cảm nặng, mất dần ý thức, phải thường xuyên chạy chữa thuốc thang. Bố của em bị nhiễm trùng nặng do tắc động mạch phải cưa bỏ hai chân và trở thành người khuyết tật.

Gia đình em trông chờ vào tiền trợ cấp hộ nghèo hàng tháng và không còn nguồn thu nhập nào khác nên vô cùng khó khăn. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Trinh đạt trên 23 điểm nhưng không dám nghĩ đến việc sẽ tiếp tục đi học vì gia đình quá khổ sở.

Được sự động viên từ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pắk, Thu Trinh đã chủ động liên lạc đến Báo Dân trí với mong ước nhận được sự giúp đỡ để bố mẹ em tiếp tục được đi viện chữa trị bệnh và bản thân em có thể tiếp tục được đến trường.