1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ hơn 44 triệu đồng đến 2 nữ sinh hiếu thảo chăm bố bạo bệnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cảm mến trước tình yêu thương của 2 cô gái chấp nhận tạm dừng việc học, đi làm kiếm tiền chữa trị bệnh suy thận cho bố, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ hơn 44 triệu đồng.

Ngày 30/9, phóng viên Báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 44.710.500 đồng đến gia đình em Nguyễn Thị Kim Anh (22 tuổi, ngụ thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk).

Bạn đọc ủng hộ hơn 44 triệu đồng đến 2 nữ sinh hiếu thảo chăm bố bạo bệnh - 1

Bác sĩ Võ Minh Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao số tiền 44.710.500 đồng đến gia đình em Nguyễn Thị Kim Anh (Ảnh: Thúy Diễm).

Đây là số tiền của bạn đọc Báo Dân trí và nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong tuần 1 tháng 9 là 35.735.500 đồng và tuần 2 tháng 9 là 8.975.000 đồng.

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc, Kim Anh xúc động nói: "Giai đoạn này thực sự rất khó khăn với gia đình em, dịch bệnh chúng em đều chưa thể đi làm, kinh tế gia đình hạn hẹp, bố lại chữa trị bệnh thường xuyên. Em trân trọng cảm ơn món quà đến từ bạn đọc báo Dân trí. Số tiền này là niềm an ủi, động viên rất lớn cho gia đình chúng em", Kim Anh chia sẻ.

Kim Anh cũng bày tỏ mong muốn dịch bệnh chóng dứt để em quay lại TPHCM đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ và cố gắng xoay xở để tiếp tục việc học hành.

"Bố em mong mỏi cả 4 người con đều được học hành tới nơi tới chỗ. Gia đình em khó khăn nhưng chúng em sẽ quyết tâm vươn lên", Kim Anh nói.

Gia đình em Kim Anh là nhân vật trong bài viết: "Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha" đăng trên Báo Dân trí. Kim Anh là sinh viên trường Cao đẳng dược Pasteur (TPHCM). Vừa tốt nghiệp, Kim Anh ao ước để học lên đại học nhằm kiếm được công việc ổn định nhưng do điều kiện gia đình quá khó khăn em đành tạm dừng đi học để đi làm bên ngoài kiếm tiền gửi về giúp đỡ bố mẹ.

Người em gái kế Kim Anh là Ngọc Lan (20 tuổi) tốt nghiệp THPT cũng đành gác lại ước mơ vào giảng đường đại học để đi làm giúp đỡ gia đình.

Trao quà nhân ái em Kim Anh _ Đắk Lắk _ Thúy Diễm.jpeg

Kim Anh và người bố gửi lời cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thúy Diễm).

Bố của Kim Anh bị suy thận nặng kèm theo biến chứng của vụ tai nạn giao thông 10 năm trước khiến cơ thể suy nhược, tiền chữa trị bệnh tốn rất nhiều. Gia đình lại thuộc hộ nghèo, mẹ vừa làm nông vừa làm thuê nhưng rất chật vật nuôi 4 người con cùng chồng bệnh tật lại kèm khoảng nợ hàng trăm triệu đồng chưa biết bao giờ trả được.

Thương bố mẹ, cả Kim Anh và Ngọc Lan đều ý thức, đi làm từ sớm để kiếm tiền hỗ trợ cho gia đình. Tuy vậy, trong thâm tâm cả hai chị em đều ao ước có ngày được trở lại trường để theo đuổi ước mơ cho tương lai.

Trước hoàn của gia đình Kim Anh, bạn đọc báo Dân trí đã đồng cảm và ủng hộ giúp đỡ gia đình em phần nào vượt qua giai đoạn hết sức ngặt nghèo này.

Bác sĩ Võ Minh Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí chia sẻ, hỗ trợ các bệnh nhân.

"Suốt nhiều năm qua, Báo Dân trí đã đồng hành với bệnh viện trong việc giúp đỡ nhiều bệnh nhân nghèo có thêm chi phí chữa trị, nhiều người được khỏi bệnh và có cuộc sống mới. Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của bạn đọc báo và mong rằng những điều tốt đẹp, ý nghĩa sẽ tiếp tục được lan tỏa", bác sĩ Thành gửi gắm.