1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Nữ sinh muốn học tiếp để lo cho cha tật nguyền được giúp gần 80 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nữ sinh 15 tuổi muốn được học tiếp sau này có nghề nghiệp ổn định để lo cho cha tật nguyền được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ gần 80 triệu đồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của "Nữ sinh muốn được học tiếp để lo cho cha tật nguyền", bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với gia đình.

Mới đây, PV Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu và ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cùng Đảng ủy, UBND, ban, ngành xã Châu Hưng A đã trực tiếp đến thăm và trao 73.705.155 đồng đến cháu Trần Ngọc Kiều.

Đây là số tiền bạn đọc gửi thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, kết chuyển trong tuần 2/2.

Nữ sinh muốn học tiếp để lo cho cha tật nguyền được giúp gần 80 triệu đồng - 1

PV Dân trí cũng lãnh đạo Ban, ngành huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Hưng A trao tiền bạn đọc đến cha con cháu Trần Ngọc Kiều.

Ngoài ra, bạn đọc cũng gửi trực tiếp cho cháu Kiều hơn 5 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay 2 cha con cháu Kiều đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 80 triệu đồng.

"Cha con tôi mừng lắm khi được bạn đọc báo Dân trí gần xa hỗ trợ, tiếp thêm điều kiện trong cuộc sống. Con tôi có thể tiếp tục an tâm học tập rồi", anh Trí xúc động nói.

Anh Trí chia sẻ, bản thân anh mong lắp được chân giả để có thể đi làm việc gì đó kiếm thu nhập, lo cho con được tốt hơn.

Ngoài ra, bấy lâu nay cha con anh ở đậu nhà người em, trong khi người em này còn vợ con và chăm sóc cha già. Vì thế, cha con anh cũng mơ ước có điều kiện làm một căn nhà riêng để ở.

Trước mắt, gia đình sẽ gửi số tiền bạn đọc giúp đỡ vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm, rút lãi hàng tháng phụ thêm với gia đình người em để chi phí ăn uống và cho cháu Kiều đi học. Gia đình cũng dùng một khoản tiền làm căn nhà nhỏ.

"Thời gian tới đây cũng chưa biết ra sao nhưng cha con tôi sẽ cố gắng sử dụng tiết kiệm số tiền này vào những việc cần thiết nhất", anh Trí nói.

Nữ sinh muốn học tiếp để lo cho cha tật nguyền được giúp gần 80 triệu đồng - 2

Ban, ngành, địa phương đến thăm hỏi gia đình cha con cháu Ngọc Kiều.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư xã Châu Hưng A, đề nghị gia đình cháu Trần Ngọc Kiều sử dụng số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí hỗ trợ thật hiệu quả, để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm.

"Ban, ngành, chính quyền địa phương xin được cảm ơn bạn đọc, Báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương quan tâm chăm lo hoàn cảnh khó khăn", ông Hiếu bày tỏ.

Cha mẹ chia tay 6 năm trước, nữ sinh Trần Ngọc Kiều (15 tuổi, học lớp 9, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang sống với người cha tật nguyền trong cảnh hết sức khốn khó.

Mấy năm qua, cháu Kiều không còn tình thương của mẹ, cha bị tai nạn phải cưa một chân, tương lai của cháu Kiều cũng trở nên mịt mờ phía trước.

Hai cha con cháu Kiều phải ở đậu trong nhà người quen, cái ăn cái mặc cũng nhờ sự thương tình của bà con. Chính vì thế, mong muốn có điều kiện lắp chân giả cho cha và tiếp tục việc học của cháu Kiều càng bế tắc hơn.