1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Nam:

"Nội ơi, ba mẹ con đâu rồi?"

(Dân trí) - Nhìn bốn đứa trẻ vừa khóc vừa gọi ba mẹ làm cho những người xung quanh không kìm được nước mắt. Cơn bão dữ số 9 đã qua đi nhưng không khí tang thương vẫn còn đè nặng lên đôi vai của những đứa trẻ không còn cha mẹ, nhà cửa tan nát...

Chúng tôi về lại những nơi mà bão đã quét qua. Không khí tang thương những ngày sau bão vẫn còn in hằn trên gương mặt người dân Quảng Nam: nhà bị sụp, nhà tốc mái, người thân chết trong bão lũ...

 

Cái chết của vợ chồng anh Huỳnh Văn Cơ và chị Bùi Thị Thủy (thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) vào sáng 29/9 đã làm cho nhiều người tiếc thương vô hạn. Anh chị ra đi để lại 4 đứa con nhỏ bơ vơ như gà lạc mẹ, trong đó hai đứa mắc chứng bệnh thần kinh, còn bé út mới lên 3. Mấy ngày nay, bé út cứ chạy theo bà nội hỏi ba, hỏi mẹ con sao chưa thấy về? Thấy cháu bi bô bà Nguyễn Thị Phi Yến (60 tuổi) hai hàng lệ cứ chảy dài.

 

"Nội ơi, ba mẹ con đâu rồi?" - 1

Dù đang đứng bên thi hài của ba mẹ, nhưng anh trai của Linh Giang là Nhật Linh vẫn cười vì bị bệnh thần kinh.
 
Cháu lớn Huỳnh Nhật Linh và cháu thứ ba Huỳnh Nhật Khánh bị chứng bệnh thần kinh bẩm sinh, nên ba mẹ mất cũng chẳng biết là chuyện gì, chỉ ngồi thẫn thờ bên giường. “Mất con đã đành nhưng giờ mấy đứa nhỏ không còn ai chăm sóc. Tôi còn đau lòng quá chú ơi”, bà Yến nói trong nước mắt.

 

Theo người thân của anh Cơ, chị Thủy: Nhà anh chị đang nuôi trồng 5 sào tôm nhưng đã bán hết 3 sào, còn lại 2 sào chưa bán. Nghe đài nói có bão anh chị nhờ mẹ trông mấy đứa nhỏ để ra hồ tôm vớt vát số tôm còn lại, nhưng khi ra đến nơi thì gió ngày càng lớn, mưa ngày càng to nên anh chị dìu nhau vào căn chòi trông tôm núp.

 

Đến sáng ngày 29/9, người dân tìm thấy xác anh Cơ, còn xác chị Thủy bị cuốn trôi và tấp vào một căn chòi canh tôm của người khác, ngày hôm sau mới tìm được.

 

Hiện, cuộc sống của 4 đứa trẻ chỉ trông vào bà nội già 60 tuổi. Nhật Linh và Nhật Khánh mắc chứng bệnh thần kinh, không biết chuyện gì, không đi học, chỉ lang thang ngoài đường, còn Huỳnh Thị Linh Giang (cháu thứ hai) đang học lớp 8 và một cháu út mới lên 3.

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Bà Nguyễn Thị Phi Yến (bà nội của các em): ở thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Công Bính