1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4939:

Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 3 đứa con, nhưng đứa thì thần kinh, động kinh, đứa bị down, chẳng còn hi vọng gì tương lai nữa". Đó là chia sẻ của chị Hồ Thị Tý, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Vợ chồng chị Hồ Thị Tý (34 tuổi), thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu,  có 3 đứa con là Lê Văn Ngọc (10 tuổi) mắc bệnh tâm thần, Lê Văn hiếu (7 tuổi) bị động kinh và Lê Văn Đức Huy (2 tuổi) mắc hội chứng down, suy dinh dưỡng nặng.

Chị Tý kể, chị vốn không được xinh đẹp, khéo léo như bao người phụ nữ khác. 11 năm trước, chị kết hôn với anh Lê Văn Xứng (41 tuổi). Anh Xứng cũng không được thông minh, hoạt bát nên bao nhiêu việc lớn, nhỏ trong gia đình đều do một mình chị Tý cáng đáng, lo toan.

Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại - 1

3 đứa con chị Tý bị bệnh nặng do gia cảnh nghèo đói nên không có tiền chạy chữa cho các cháu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bi đát cảnh mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại (Video: Nguyễn Duy).

Từ ngày kết hôn, chỉ vỏn vẹn khoảng 1 năm, vợ chồng chị Tý được bình yên, hạnh phúc theo đúng nghĩa. Thời gian còn lại là chuỗi ngày dài chị sống trong bất an, lo lắng, vất vả khi đàn con lần lượt sinh ra không đứa nào bình thường, khỏe mạnh.

"10 năm trước, vợ chồng tôi sinh con đầu lòng là Lê Văn Ngọc. Khi sinh ra, con cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến gần 2 tuổi con chưa biết nói, chẳng biết đi, khuôn mặt khờ khạo. Tôi ôm con đi khám thì được kết luận mắc bệnh tâm thần.

Khoảng 4 tuổi con mới biết đi, đến nay đã nói được đôi từ không rõ ràng. Lúc bình thường thì nằm yên trên giường, không chịu đi đâu ra khỏi nhà. Khi phát bệnh thì con gào thét, cắn xé hết quần áo mặc trên người, đánh đập em, cầm được cái gì là ném cái đó. Nhiều lúc, tôi phải nhờ người trói chân tay con lại", chị Tý não nề chia sẻ.

Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại - 2

Anh Xứng làm công việc vặt tại một mỏ đá (Ảnh: Nguyễn Duy).

Con thứ 2 là Lê Văn Hiếu (7 tuổi) cũng bất hạnh không kém vì phát bệnh động kinh khi mới 6 tháng tuổi. Mỗi lần phát bệnh, đứa trẻ lại lên cơn co giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép.

Đến nay, mỗi tháng, bé Hiếu phát bệnh một vài lần, thời tiết nắng nóng thì 3-4 lần. Nếu không có người thân bên cạnh, phát hiện kịp thời bé sẽ dễ cắn lưỡi hoặc ngã bất cứ lúc nào.

Bệnh tật khiến sức khỏe của bé Hiếu rất yếu, ốm vặt thường xuyên. 7 tuổi nhưng chỉ nặng 14kg.

Ngày mang thai bé Lê Văn Đức Huy (2 tuổi), chị Tý vừa lo vừa hy vọng. Lo con sinh ra sẽ phải chung số phận như 2 anh. Nhưng cũng hy vọng ông trời có mắt, sẽ cho vợ chồng chị một đứa con khỏe mạnh để sau này làm chỗ dựa cho 2 đứa lớn.

"Nhưng rồi, ông trời không thương, bắt cả 3 đứa con của tôi phải chịu chung số phận. Đứa út hơn 2 tuổi mà mới biết đi chập chững, chưa biết nói, suy dinh dưỡng nặng. Đưa đi khám thì bác sĩ nói bị hội chứng down. Đã 2 tuổi nhưng con chỉ nặng 5kg, sức khỏe yếu, ốm thường xuyên, nằm viện triền miên. Chồng đã vậy, con cũng chẳng đứa nào bình thường, khỏe mạnh cả. Một mình tôi biết xoay xở thế nào đây", chị Tý nghẹn lời.

Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại - 3

Hằng ngày, ngoài giữ 3 đứa con, chị Tý đi khắp làng để xin rau về nấu ăn cho cả nhà ăn. Nghĩ về tương lai các con, chị Tý thẫn thờ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Nguyễn Cảnh Tề, Trưởng thôn 12, xã Quỳnh Tân, chia sẻ: "Gia cảnh chị Tý có chồng con đều khù khờ, tâm thần, động kinh khiến cuộc sống của họ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình chị Tý là hộ nghèo nhiều năm của xã. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Một tay cả đàn con nhỏ, bệnh tật khiến chị Tý chẳng thể làm gì thêm kiếm thu nhập.

Vừa rồi, gian nhà cũ sắp đổ sập, chị Tý vay mượn ngân hàng, anh em họ hàng được một số tiền để xây vài gian nhà mới. Thế nhưng công trình phải bỏ dở vì không vay được thêm tiền".

Người chồng khù khờ, chậm chạp, đi làm cũng chẳng ai thuê. Mấy tháng nay, một người bà con cảm thương hoàn cảnh, đã nhận anh Xứng phụ giúp việc vặt tại một mỏ đá. Ngoài nuôi ăn ở, hàng tháng, họ cũng gửi tiền về cho chị Tý trang trải cuộc sống.

Ngồi nhặt rau trước hiên nhà chuẩn bị bữa cơm chiều, 2 dòng nước mắt của chị Tý chảy dài trên gò má khi nghĩ về tương lai mịt mù của con cái. Đàn con ngây dại, cái nghèo đeo bám, nợ tiền xây nhà lên đến hơn 100 triệu đồng mà nhà vẫn chưa xong, gánh nặng, áp lực lại đè lên đôi vai của người phụ nữ khốn khổ này.

Nỗi lòng người mẹ nghèo có 3 con đều bị thần kinh, ngây dại - 4

Căn nhà của gia đình chị Tý (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Tý mong vay được thêm một số tiền để hoàn thiện căn nhà nhỏ cho gia đình an tâm có chỗ trú nắng mưa, mong đủ gạo ăn qua ngày.

"Người ta một đứa con mắc bệnh đã vất vả lắm, đằng này, tôi sinh được 3 đứa con thì cả 3 đều chịu chung số phận, nghiệt ngã thế này. Nhìn đàn con đứa ngờ nghệch, đứa vô hồn, ốm yếu mà đau lòng lắm, chẳng còn dám nghĩ đến tương lai. Đang nghĩ, chẳng may tôi ốm, các con không biết sẽ sống như thế nào nữa", chị Tý thở dài.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4939 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Tý

Địa chỉ: Thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0335.920.775

Số tài khoản: 51510000827830 - Hồ Thị Tý - ngân hàng BIDV.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4939)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269