1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2343:

Nỗi đau của người vợ trẻ nhìn chồng “chết dần, chết mòn”

(Dân trí) - “Là một người đàn ông, đã không làm được việc gì phụ giúp vợ và các con mà còn hành hạ mọi người phải thay nhau chăm sóc vì căn bệnh hiểm nghèo. Tôi thấy bản thân mình vô dụng quá, chỉ mong sao khỏi được bệnh, có thể đi làm kiếm tiền, xây một căn nhà tử tế cho vợ và 2 con ở…”.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Phạm Văn Liên (SN1969), tại thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo “truyền thống” của xã Tiến Lộc. Chúng tôi đến gia đình anh, cái sân bé tẹo lỉnh kỉnh những chai lọ, đồ phế thải mà vợ anh đi thu gom về. Bước vào trong, căn nhà hai gian ẩm thấp, tối om. Trong căn nhà ấy, người đàn ông trụ cột quanh năm ốm yếu, đang phải giành giật sự sống từng ngày.

Chị Phạm Thị Hòa làm nghề nhặt ve chai
Chị Phạm Thị Hòa làm nghề nhặt ve chai

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, lớn lên anh Liên lao động tự do tại địa phương, rồi đi nghĩa vụ quân sự. Năm 1990, hết nghĩa vụ quân sự anh vào Nam làm ăn. Năm 2010, sau một thời gian trở về quê, may mắn của đời anh khi gặp và bén duyên với chị Phạm Thị Hòa (SN 1984) và một đám cưới nho nhỏ diễn ra.

Mặc dù không khá giả nhưng hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng và phụng dưỡng cha mẹ già. Niềm vui nhân lên khi chị Hoà mang bầu cháu trai đầu lòng. Dù chịu thương, chịu khó nhưng cái nghèo, cái đói cứ đeo bám lấy gia đình anh. Năm 2010, thấy chồng có biểu hiện khác lạ, chị Hòa đưa anh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám. Tại đây, bác sĩ kết luận anh bị suy thận giai đoạn đầu.

Là trụ cột trong gia đình nhưng từ ngày bị bệnh, anh Liên không giúp đỡ được gì cho vợ con
Là trụ cột trong gia đình nhưng từ ngày bị bệnh, anh Liên không giúp đỡ được gì cho vợ con

Đến cuối năm 2012, thấy mắt đỏ lên, anh Liên lại đến bệnh viện mắt kiểm tra thì bác sĩ cho biết mắt anh không có bệnh và đề nghị anh sang bệnh viện đa khoa để khám. Nhưng cái ăn còn khó nên anh đành làm liều để vậy về nhà. Bệnh mỗi ngày một nặng lên, tháng 8/2013, gia đình đưa anh ra Hà Nội kiểm tra, bác sĩ cho biết anh đã bị suy thận độ 3, phải nhập viện để chạy thận. Cũng thời gian này, chị Hòa mang bầu cháu thứ hai đã được 4 tháng.

Từ đó đến nay, mỗi tuần anh Liên phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Hiện tại, bệnh tình của anh đã suy thận độ 4, còn biến chứng sang các bệnh như: xơ gan cổ trướng, máu tụ não…

Hai đứa con còn nhỏ phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề
Hai đứa con còn nhỏ phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề

Vì sức khỏe hạn chế nên anh không thể làm thêm được gì để đỡ đần cho vợ. “Là một người đàn ông, đã không làm được việc gì phụ giúp vợ và các con mà còn hành hạ mọi người phải thay nhau chăm sóc vì căn bệnh hiểm nghèo. Tôi thấy bản thân mình vô dụng quá, chỉ mong sao khỏi được bệnh, có thể đi làm kiếm tiền, xây một căn nhà tử tế cho vợ và 2 con ở…”, anh Liên bất lực.

Nhiều năm nay do ăn uống không đầy đủ, suy nghĩ nhiều và lao động quá sức nên chị Hòa cũng đã kiệt sức, đau yếu thường xuyên. Thương nhất là hai cháu, Phạm Văn Cường (2010) và Phạm Nhật Quang (2014) còn quá nhỏ, không được ăn uống đủ đầy. Cháu Quang từ khi vừa tròn 3 tháng, chị Hòa phải nhờ ông bà ngoại trông rồi đi nhặt phế liệu, kiếm tiền thuốc thang cho chồng.

Thương hoàn cảnh gia đình anh chị, bà con hàng xóm cũng thường giúp đỡ nhưng chẳng thấm vào đâu
Thương hoàn cảnh gia đình anh chị, bà con hàng xóm cũng thường giúp đỡ nhưng chẳng thấm vào đâu

“Nói đi mua phế liệu nhưng thực ra là đi xin hoặc nhặt những thứ đồ nát, bỏ đi, bán kiếm lời, chứ vốn liếng đâu ra mà mua được nhiều. Một ngày, đi từ sáng đến chiều tối, lời được 100.000 đồng là mừng lắm. Những hôm gặp trời mưa thì không đủ tiền mua gạo cho cả nhà”, chị Hòa chia sẻ.

Sáu năm qua, từ khi anh Liên đổ bệnh, chưa một lần trong ngôi nhà nhỏ của anh chị có được niềm vui hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy chồng lên cơn đau thì nỗi khổ hạnh và xót thương lại trào dâng bằng những giọt nước mắt quặn lòng của chị.

Khó khăn là vậy, nhưng cả gia đình chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi, vậy nên việc thiếu ăn diễn ra thường xuyên. Có nhiều hôm, thương hoàn cảnh khi bữa cơm gia đình chỉ có nước mắm, nên bà con lối xóm người cho ít tiền, người cho bát gạo, hay con cá để gia đình chị có cái mà ăn…

Chị Hòa phải lao lực nhiều nên cũng đau yếu thường xuyên
Chị Hòa phải lao lực nhiều nên cũng đau yếu thường xuyên
Người phụ nữ trẻ trở thành trụ cột trong gia đình
Người phụ nữ trẻ trở thành trụ cột trong gia đình

Nhìn “tổ ấm” của anh chị rách bươm, trống trước, hở sau, nhiều vết nứt ở phần mái nhà. Để khỏi bị nắng mưa đổ lên đầu tụi nhỏ, vợ chồng anh Liên dùng tấm bạt che chắn lại. “Căn nhà nhỏ bé này nhiều lần sửa lắm rồi nhưng hiện nay đã xuống cấp nặng nên không thể sửa được nữa. Vừa rồi, các tổ chức ủng hộ cho gia đình xây dựng lại căn nhà. Ngoài ra, các cửa hàng bán nguyên vật liệu trong xã cũng đã hứa cho nợ. Dự kiến, ngày 20/11 sẽ khởi công”, chị Hòa tâm sự.

Nói đoạn, chị nhìn người chồng đang vật vã trong từng cơn đau mà lòng ngổn ngang trăm mối. Không nói ra thành lời, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước của người vợ tré như muốn cầu xin một điều gì đó...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2343: Chị Phạm Thị Hòa, thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên