Niềm vui người mẹ đơn thân trong ngôi nhà xây từ tấm lòng bạn đọc Dân trí

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Từ nay mẹ con, bà cháu không phải lo mưa gió, rét mướt nữa rồi. Tôi vui sướng lắm", chị Nguyễn Thị Hoan cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói.

Sáng 10/5, đại diện Báo Dân trí cùng chính quyền xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An), ban cán sự thôn Thanh Tiến và đại diện dòng họ đã làm lễ khánh thành nhà của chị Nguyễn Thị Hoan. Chị Hoan là nhân vật trong bài viết: "Nghẹn đắng ước mơ bé 9 tuổi "gánh" mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu" đăng tải trên Báo Dân trí hồi tháng 1/2022.

Niềm vui người mẹ đơn thân trong ngôi nhà xây từ tấm lòng bạn đọc Dân trí - 1

Căn nhà mới của chị Hoan, rộng 90m2, được xây nên từ số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí.

Chị Hoan là mẹ đơn thân lại mắc bệnh động kinh, nuôi người con trai Nguyễn Danh Ngọc bị bại não và mẹ đẻ già yếu. Cháu Nguyễn Thị Thảo Hiền, con gái chị Hoan dù mới 9 tuổi nhưng phải gánh vác gia đình khi mẹ phát bệnh. Cả 4 bà cháu, mẹ con sinh sống trong căn nhà tình nghĩa của cụ Nguyễn Thị Xuân, duy trì sinh hoạt tối thiểu từ số tiền bảo trợ xã hội của cháu Ngọc và tình thương của làng xóm.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ của độc giả và nhiều tổ chức xã hội. Sau khi bàn bạc, thống nhất với gia đình, chính quyền địa phương quyết định sử dụng một phần tiền ủng hộ để xây dựng nhà mới cho gia đình chị Hoan, thay thế căn nhà tình nghĩa vốn đã quá chật chội và xuống cấp.

Niềm vui người mẹ đơn thân trong ngôi nhà xây từ tấm lòng bạn đọc Dân trí - 2

Từ nay, mẹ con, bà cháu chị Hoan không phải lo cảnh mưa gió rét mướt trong nhà cũ kỹ, sắp sập nữa.

Ngày 4/3, công trình được khởi công. Sau 2 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình chị Hoan đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng với diện tích 90m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh khép kín.

Niềm vui dọn vào nhà mới của chị Hoan

"Toàn bộ chi phí từ vật liệu, tiền công và các chi phí phát sinh khác là hơn 300 triệu đồng. Tất cả khoản kinh phí xây dựng đều được lập báo cáo chi tiết, đảm bảo công khai, minh bạch dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ thôn và đại diện dòng họ", ông Phạm Văn Long - Xóm trưởng xóm Thanh Tiến cho hay.

Số tiền còn lại hơn 94 triệu đồng đã trích 80 triệu đồng làm sổ tiết kiệm, hơn 14 triệu được bàn giao cho chị Hoan để chi tiêu, sắm sửa thêm trong gia đình.

Niềm vui người mẹ đơn thân trong ngôi nhà xây từ tấm lòng bạn đọc Dân trí - 3

Sau khi hoàn tất việc xây nhà, số tiền còn dư được trích 80 triệu đồng làm sổ tiết kiệm cho gia đình chị Hoan, hơn 14 triệu đồng đã bàn giao để mua sắm thiết bị, đồ dùng sinh hoạt.

"Chúng tôi hết sức cảm kích tấm lòng bạn đọc Báo Dân trí và các mạnh thường quân đã động viên, chia sẻ, ủng hộ kinh phí để mẹ con chị Hoan có căn nhà ấm cúng, khang trang", ông Long nói thêm.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Võ Liệt cảm ơn Báo Dân trí và quý độc giả đã đồng hành cùng địa phương chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Vinh cũng mong muốn từ sự giúp đỡ của mọi người, chị Hoan sẽ nỗ lực, cố gắng hơn để có thể vượt qua hoàn cảnh, nuôi mẹ già, con thơ, tránh trông chờ, ỉ lại.

Trong suốt buổi, chị Nguyễn Thị Hoan tất bật dẫn khách thăm quan ngôi nhà của mình, luôn miệng khoe "Em mừng quá, vui quá. Từ nay, bà cháu, mẹ con không phải lo mưa gió rét mướt nữa rồi. Cả đời em chưa dám mơ có nhà để ở. Nay ở trong nhà mới rồi mà vẫn không dám tin".

Dù nói không được lưu loát, gãy gọn nhưng chị Hoan tha thiết nhờ chuyển lời cảm ơn của chị và gia đình đến độc giả Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã hiện thực hóa giấc mơ cả đời cho chị.