Mã số: 5945
Niềm hạnh phúc của cậu bé 5 tuổi lần đầu nghe được âm thanh
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, cậu bé 5 tuổi ở Đắk Lắk bị suy giảm thính lực nặng nay đã bắt đầu nghe những âm thanh đầu tiên sau ca cấy ghép ốc tai điện tử.
Ngày 11/8, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, bé Hải Đăng, con anh Nguyễn Xuân Quang (32 tuổi, trú thôn Tuy Bình, xã Đức Bình) đã hoàn thành ca cấy ghép thiết bị nghe.
“Các bác sĩ đã lắp thiết bị cho bé. Hiện, thiết bị bên ngoài đã được kích hoạt với mức âm lượng thấp nhất để bé làm quen với âm thanh. Sau khoảng nửa tháng, âm lượng sẽ được điều chỉnh tăng dần để bé bắt đầu tập nghe, tập nói”, ông Hoài cho hay.

Sau khi cấy ghép thiết bị nghe, bé Đăng được bố đưa về nhà để làm quen với âm thanh (Ảnh: Xuân Quang).
Theo anh Nguyễn Xuân Quang, thiết bị giúp Đăng nghe được âm thanh gồm 2 phần. Một phần được phẫu thuật cấy vào bên trong tai, phần còn lại đeo bên ngoài để thu âm thanh và truyền tín hiệu vào thiết bị bên trong.
Anh Quang cho hay, dù thiết bị đang được cài đặt ở mức âm lượng thấp nhất nhưng khả năng tiếp nhận âm thanh của bé rất tốt. Dự kiến, ngày 17/8, bé Hải Đăng sẽ trở lại TPHCM để thực hiện các đánh giá. Sau đó, đội ngũ y, bác sĩ điều chỉnh âm lượng tăng dần theo khả năng thích nghi của bé.
“Lần đầu nghe được âm thanh, ánh mắt bé ánh lên niềm vui khó tả. Chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi đã rơi nước mắt vì quá mừng. Tuy nhiên, việc tiếp nhận âm thanh mới đôi khi khiến bé khó chịu. Tôi luôn ở bên động viên, dỗ dành để cháu dần làm quen”, anh Quang kể.
Cũng theo cha bé Hải Đăng, nếu quá trình nghe diễn ra thuận lợi, cháu sẽ được đưa đến lớp ngôn ngữ để bắt đầu tập nói.

Một phần thiết bị nghe được gắn trên tóc của Hải Đăng (Ảnh: Xuân Quang).
Đại diện gia đình, anh Quang gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã luôn đồng hành, sẻ chia, giúp bé có cơ hội nghe, nói như bao bạn bè cùng trang lứa.
Anh Nguyễn Xuân Quang và bé Nguyễn Hải Đăng là nhân vật trong bài viết "Vợ bỏ đi, cha nghèo bất lực lo con 5 tuổi qua “thời điểm vàng” chữa bệnh".
Phát hiện con trai có dấu hiệu suy giảm thính lực bẩm sinh, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, đến khi Hải Đăng 2 tuổi, anh Quang mới gom góp tiền đưa con vào TPHCM thăm khám. Kết quả, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy giảm thính lực nặng ở cả 2 tai, không thể phát triển ngôn ngữ.
Theo anh Quang, vợ anh đã bỏ đi biệt tích, để lại 2 cha con sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Bản thân anh bị hỏng một mắt, sức khỏe yếu nên cuộc sống của 2 cha con luôn chật vật, khó khăn.
Các bác sĩ chỉ định, bé Hải Đăng cần 350 triệu đồng để phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử một bên nhằm phục hồi thính giác, có cơ hội nghe, nói và đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Khoản chi phí quá lớn, vượt ngoài khả năng của người cha nghèo, khiến cậu bé đứng trước nguy cơ bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 377.950.941 đồng của bạn đọc ủng hộ đến 2 cha con anh Quang (Ảnh: Ly Ly).
Xúc động trước hoàn cảnh của 2 cha con, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gần 530 triệu đồng giúp bé Hải Đăng chữa bệnh. Trong đó, gần 380 triệu đồng được bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, hơn 150 triệu đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh Quang.
Cuối tháng 5, báo Dân trí đã chuyển toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ vào tài khoản của anh Quang, giúp người cha nghèo thực hiện ước mơ tìm lại âm thanh cho con trai.








