Bé Hải Đăng được bạn đọc giúp 78 triệu đồngLần thứ 2 nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Nguyễn Thị Quyên mẹ của bé Hải Đăng nhân vật trong bài viết: “Quặn thắt bé 13 tháng tuổi giàn giụa nước mắt vì đau nhưng không có tiền đến viện” xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất.
Bạn đọc giúp bé Hải Đăng bị bại não hơn 109 triệu đồng13 tháng tuổi, nhưng cậu bé Hải Đăng chỉ đặt đâu nằm đó bởi căn bệnh động kinh cục bộ. Ôm con đi bệnh viện chạy chữa nhưng chị Quyên không thể vay mượn được tiền tiếp ở đâu. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ số tiền 109.300.000 đồng cậu bé có điều kiện tiếp tục đi viện trong thời gian tiếp theo.
Nghệ An: Hơn 43 triệu đồng đến với bé Hải ĐăngVới số tiền 43.790.000 đồng đã được PV Dân trí cùng chính quyền địa phương thực hiện trao đến gia đình cháu Nguyễn Sỹ Hải Đăng vào ngày 8/7.
Thông tin về quá trình điều trị của bé trai được hỗ trợ hơn nửa tỷ đồngSau khi bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn nửa tỷ đồng, bé Hải Đăng ở Đắk Lắk đã được cấy ghép ốc tai điện tử. Khi vết mổ hồi phục, các bác sĩ sẽ gắn thêm thiết bị bên ngoài để giúp em nghe được âm thanh.
03:17Hơn nửa tỷ đồng giúp bé trai 5 tuổi mở ra tương lai tươi sángNhờ sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, bé Hải Đăng (5 tuổi, Đắk Lắk) nhận được hơn nửa tỷ đồng để phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, mở ra cơ hội được nghe, được nói.
Mã số 3203: Quặn thắt bé 13 tháng tuổi giàn giụa nước mắt vì đau nhưng không có tiền đến việnTrên nền đất đen nhẻm và ướt nhèm, thằng bé em Gia Bảo đang chạy lon ton về phía chiếc giường nơi có người anh song sinh là bé Hải Đăng đang nằm khóc giàn giụa để đưa đôi bàn tay bé xíu ra chiều dỗ dành. Nghe tiếng con khóc thét, chị Quyên lại vội vã chạy về khi còn đang dở tay đi mót từng cọng rau nhỏ cho bữa tối của cả nhà.
Phản ứng thông minh của cậu bé Sơn La cứu em họ thoát chết tích tắcNghe tiếng kêu cứu, Khắc Huy (11 tuổi, sống ở Sơn La) lập tức chạy lại hồ nước. Cậu bé cầm chiếc xe nhỏ cho em họ bám vào, giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Hơn 327 triệu đồng tiếp sức gia đình người mẹ ung thư giai đoạn cuốiNhận hơn 327 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Nguyễn Thị Tuyết, người mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, xúc động vì có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh và chăm lo cho 5 con.
Vụ bé trai hôn mê sau buổi học: Chủ cơ sở chưa xuất trình giấy phépKết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chủ cơ sở giáo dục can thiệp, nơi bé gái gần 3 tuổi hôn mê sau buổi học ở Thanh Hóa, chưa xuất trình được giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan.
Được hỗ trợ hơn nửa tỷ đồng, bé trai “chạm” tới ước mơ nghe, nóiVợ bỏ đi, người cha nghèo ở Đắk Lắk bất lực nhìn con trai 5 tuổi có nguy cơ lỡ “thời điểm vàng” cấy ốc tai điện tử. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ cháu hơn 500 triệu đồng.