Trao gửi yêu thương đến mảnh đất Mường Than sau lũ
(Dân trí) - Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than để lại nhiều mất mát. Trong những ngày khó khăn, sự sẻ chia của cộng đồng là điểm tựa để người dân vùng lũ từng bước vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Những ám ảnh kinh hoàng
Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, ngày 8/8, báo Dân trí thay mặt bạn đọc đến thăm, trao quà hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong mưa lũ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ 5 triệu đồng. Tổng số tiền trao tới 6 gia đình là 30 triệu đồng.

Mường Than sau trận lũ quyét lịch sử (Ảnh: Minh Trang).
Trở lại Mường Than sau trận bão lũ kinh hoàng, dấu vết của mất mát vẫn hiện diện trong những căn nhà tạm. Trên những con đường còn ngổn ngang đất đá, những mái nhà tái định cư mới đang được dựng lên.
Trận lũ đã đi qua, nhưng những ngày qua ở Mường Than vẫn có mưa. Sau những gì đã xảy ra, nỗi lo một trận lũ khác vẫn thường trực trong lòng nhiều người dân nơi đây.

Đại diện báo Dân trí, Bệnh viện 19-8 và lãnh đạo xã Mường Than đến nhà chị Bàn Thị Liều trao quà của bạn đọc (Ảnh: Đình Tùng).
Ngồi trước sân ngôi nhà tái định cư, chị Bàn Thị Liều (SN 1996) lặng im nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi lần nhắc về đứa con gái 11 tuổi, chị không cầm được nước mắt. Nếu trước đây, căn nhà rộn rã tiếng nói cười, thì giờ đây chỉ còn chị Liều lầm lũi một mình. Con gái cùng toàn bộ cơ ngơi mà người phụ nữ tần tảo này phải bao năm lăn lộn mới gây dựng được đã bị dòng lũ cuốn đi.
Bên trong ngôi nhà tái định cư mới được chính quyền bàn giao, ngoài những vật dụng cơ bản, chị Liều không sắm sửa thêm gì bởi tiền bạc đã bị dòng nước cuốn sạch. Vừa rót nước mời đoàn công tác, chị vừa rưng rưng kể lại: “Sáng 17/7, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của con gái. Vừa mở máy lên, tôi nghe tiếng ù ù cùng tiếng gọi gấp gáp: "Mẹ ơi, nước lũ to lắm, nước đến nhà rồi!".
Con gái chỉ kịp nói hai câu rồi điện thoại mất liên lạc. Chị Liều gọi lại hàng trăm cuộc nhưng đều vô vọng. Nóng ruột, chị vội vã chạy về nhà. Trên đường đi, chị liên tục gọi lại nhưng không ai bắt máy. Dòng nước mỗi lúc một lớn khiến chị không thể tiếp cận ngôi nhà.

Nhiều ngôi nhà đã đổ sập do lũ quét (Ảnh: Minh Trang).
Khung cảnh buổi sáng kinh hoàng hôm ấy như hiện ra trước mắt, khiến người mẹ bật khóc.
“Đau xót thay, con tôi bị kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Cháu không qua khỏi…”, chị Liều òa lên nức nở.
Đến sáng hôm sau, ông bà ngoại báo tin đã tìm thấy thi thể cháu. Nhận tin, chị Liều chết lặng. Người mẹ không thể ngờ cuộc điện thoại ngắn ngủi của con gái lại là lần cuối cùng 2 mẹ con được nói chuyện với nhau.

Đoàn công tác trao quà của bạn đọc tới gia đình anh Lò Văn Yên (Ảnh: Đình Tùng).
Cách nhà chị Liều không xa là nhà của anh Lò Văn Yên. Căn nhà tái định cư vắng lặng. Trước đây, gia đình anh Yên có 4 người, nhưng trận lũ đã cướp đi người vợ. Con gái lớn đã lấy chồng nên hiện chỉ còn anh và cậu con trai sống cùng nhau.
Sáng hôm xảy ra trận lũ, anh Yên tranh thủ ra ruộng. Khi trở về, nước lũ đã dâng cao và chảy xiết. Vợ anh lúc đó đang nằm trong phòng, không kịp trở tay khi dòng nước bất ngờ ập đến. Anh Yên chỉ kịp kéo cậu con trai ra phía sau nhà để thoát thân.

Khung cảnh hoang tàn sau mưa lũ (Ảnh: Minh Trang).
Chỉ trong 2 phút, cả ngôi nhà đổ sập, người vợ thân yêu của anh bị dòng nước cuốn trôi. Đến ngày thứ 3 sau trận lũ, anh mới tìm thấy vợ bị vùi lấp dưới đất đá tại khu vực thủy điện, cách nhà hơn 7km.
“Tìm được vợ là chút ấm áp nhỏ nhoi giúp bố con tôi cầm cự, vượt qua những ngày dông bão”, anh Yên nói, hai mắt ngấn nước.

Ông Lò Văn Hom xúc động khi nhận được món quà từ bạn đọc (Ảnh: Đình Tùng).
Cùng chung nỗi đau mất người thân, ông Lò Văn Hom lặng lẽ ngồi một góc trong ngôi nhà tái định cư mới được nhận. Những nếp nhăn trên gương mặt càng hằn sâu sau biến cố đau lòng. Trong trận lũ quét vừa qua, ông mất đi người con trai.
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, ông Hom lại nhận tin không vui về tình hình sức khỏe. Tại buổi Tư vấn sức khỏe do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), các bác sĩ phát hiện ông mắc sỏi thận và sỏi niệu quản nặng. Các bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, đồng thời khuyên ông sớm đến bệnh viện tuyến trên để điều trị, tránh nguy cơ biến chứng.
Nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí, đôi bàn tay ông Hom run run. Ông xúc động nói: “Gia đình tôi vừa phải chịu nỗi đau mất đi người con trai, bản thân tôi lại mắc bệnh nặng. Có những lúc tôi thực sự cảm thấy bế tắc, không biết phải làm thế nào.
Hôm nay, được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 tận tình thăm khám, tư vấn, lại nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí, tôi thấy mình như có thêm một điểm tựa. Sự động viên này giúp tôi có thêm động lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước”.
Cầm trên tay số tiền hỗ trợ, chị Liều và anh Yên cũng xúc động, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí. Với những gia đình vừa trải qua mất mát, sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để bước tiếp.
Những bờ vai không cô đơn giữa dông bão

Số tiền không lớn nhưng là nguồn động viên anh Hà Văn Minh vượt qua khó khăn thời điểm hiện tại (Ảnh: Đình Tùng).
Cũng mang nỗi đau mất người thân, anh Hà Văn Minh trân trọng đón nhận số tiền 5 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi vừa trải qua mất mát trong trận lũ. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự hỗ trợ của báo Dân trí là nguồn động viên rất lớn. Là một người Việt Nam, tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi thấy trong hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn đong đầy như thế”.

Đại diện gia đình anh Phạm Thanh Hải và gia đình chị Nguyễn Thị Cúc nhận hỗ trợ (Ảnh: Đình Tùng).
Chia tay anh Minh, đoàn công tác tới thăm gia đình anh Phạm Thanh Hải và gia đình chị Nguyễn Thị Cúc. Trận lũ đã cướp đi của anh Hải ngôi nhà, người vợ và 2 con nhỏ; còn chị Cúc mất đi người mẹ thân yêu.
Chị Cúc kể, khi nghe tin quê nhà bị lũ, chị cùng em gái vô cùng lo lắng vì mẹ là bà Nguyễn Thị Mai đang sống một mình. Hai chị em lập tức trở về quê. Trên đường đi, mưa lũ khiến họ phải bỏ lại xe máy giữa đường, lội bộ hơn 1 giờ qua những đoạn bùn đất, nước ngập ngang người.

Những ngôi nhà mới đã được dựng lên trên bản Sân Bay để người dân ổn định cuộc sống (Ảnh: Đình Tùng).
Sau 5 ngày ròng rã tìm kiếm trong nỗi vô vọng và hoảng loạn, 2 chị em chị Cúc mới tìm thấy thi thể mẹ ở tận Mường Mít, cách nhà 30km.
"Đến nay, đã nhiều ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại chị em tôi vẫn không thể tin nổi mẹ đã ra đi đau đớn đến thế" chị Cúc nức nở.

Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những ngôi nhà tái định cư của đợt 2 để kịp bàn giao cho người dân (Ảnh: Đình Tùng).
Chia sẻ tại buổi trao quà của bạn đọc Dân trí tới các hộ dân, ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Than, cho biết, trận thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân địa phương.
Theo ông, sự chung tay kịp thời của các tổ chức, cá nhân, trong đó có báo Dân trí và Bệnh viện 19-8, đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.
Nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho 320 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địa phương đã khẩn trương quy hoạch khu tái định cư rộng gần 20ha. Đến nay, 24 ngôi nhà đầu tiên đã hoàn thành, cùng hệ thống hạ tầng điện, nước, đường giao thông trên diện tích 10.000m2. Các hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Chương trình tư vấn sức khỏe mang nhiều ý nghĩa với bà con vùng lũ (Ảnh: Đình Tùng).
“Sự hỗ trợ về tiền mặt, nhu yếu phẩm, cùng chương trình tư vấn sức khỏe, tặng thuốc miễn phí của báo Dân trí và Bệnh viện 19-8 không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua những khó khăn sau trận lũ”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cuộc sống mới đang hồi sinh trên bản Sân Bay của xã Mường Than (Ảnh: Vân Hà).
Những phần quà gửi trao tuy không thể khỏa lấp những mất mát quá lớn, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, kết nối những tấm lòng nhân ái với người dân vùng lũ, tiếp thêm niềm tin để bà con từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chương trình Tư vấn sức khỏe cộng đồng và tặng quà là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận y tế tuyến đầu.
Tính đến nay, báo Dân trí đã phối hợp cùng các bệnh viện và các địa phương tổ chức 42 chương trình Tư vấn sức khỏe miễn phí tới hơn 8.500 người dân.
Để có được hành trình ý nghĩa này, báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc, nhà hảo tâm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TPHCM... đã bền bỉ, tận tâm, đồng hành cùng chúng tôi tới nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh... chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn.




