1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm an ủi của người mẹ nghèo sau khi con trai gặp nạn qua đời

Nguyễn Phê

(Dân trí) - "Lợi ơi, mẹ có tiền cứu con rồi. Sao con lại vội vàng ra đi như vậy…", bà Hoàn nói trong xót xa.

Ngày 12/9, phóng viên Dân trí trở lại thăm và trao quà bạn đọc tới gia đình bà Đậu Thị Hoàn (51 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An). 

Anh Trần Đức Lợi (27 tuổi, con trai bà Hoàn) đã không qua khỏi. Vợ chồng bà Hoàn đau buồn, ngồi lặng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của con trai trong lễ 3 ngày khiến những người chứng kiến xót xa.

Niềm an ủi của người mẹ nghèo sau khi con trai gặp nạn qua đời - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới bà Hoàn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đón nhận số tiền 84.957.000 đồng, bà Hoàn thắp nén nhang lên bàn thờ con trai. Ngoài số tiền trên, thời gian qua, tài khoản cá nhân của bà còn nhận được số tiền 120.550.000 đồng từ độc giả ủng hộ.

Như vậy, tổng số tiền bà Hoàn được độc giả Dân trí ủng hộ trong thời gian qua là 205.507.000 đồng.

Sức khỏe yếu, mặc dù đã được gia đình chăm sóc, bác sĩ điều trị nhưng anh Lợi đã qua đời vào ngày 11/9.

"Có tiền rồi nhưng vẫn không cứu được con, thương số phận con quá ngắn ngủi. Trong lúc khó khăn nhất, gia đình tôi được quý báo, độc giả hảo tâm động viên, giúp đỡ. Hi vọng dưới suối vàng, con sẽ yên lòng nhắm mắt", bà Hoàn chia sẻ.

Bà Hoàn là nhân vật trong bài viết "Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về nhà ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo".

Niềm an ủi của người mẹ nghèo sau khi con trai gặp nạn qua đời - 2

Bà Hoàn khóc thương đứa con từ nay đã về thế giới bên kia (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gần một năm trước, trên đường ra đồng soi lươn, bắt cá, anh Lợi không may bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, dập tủy đốt sống cổ. Dù được cứu sống nhưng anh Lợi chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Sau một tháng kể từ ngày anh Lợi gặp nạn, đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện thì người vợ ôm con (10 tháng tuổi) bỏ về nhà ngoại. Một mình bà Hoàn vừa chăm con tai nạn, vừa lo cho mẹ chồng ngoài 85 tuổi và người chồng khù khờ.

Trước đây, bà Hoàn buôn cá đầu chợ, bán cuối chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Từ ngày con trai lâm nạn, con dâu bỏ đi, bà Hoàn nghỉ hẳn việc để dành thời gian chăm lo cho con trai nên không thể làm gì kiếm thu nhập, gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho con suốt gần một năm qua, bà Hoàn đã vay mượn trên 400 triệu đồng.