1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Như một phép màu

(Dân trí) - Cảnh đôi vợ chồng tàn tật “lạy lục xin tình thương của đồng loại” để kiếm tiền chữa bệnh cho con khiến nhiều độc giả nhỏ lệ. Chiều 20/9, đại diện báo Dân trí lần thứ 3 trở lại thăm hỏi và trao qua tới gia đình bé 7 tháng tuổi bị u máu.

Như một phép màu - 1

Ông Lê Thanh Bình (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hướng Hoá) thay mặt bạn đọc trao Quà nhân ái cho gia đình chị Phạm Thị Thuỷ
 
 
Gần một năm nếm trải đủ mùi tủi nhục của kiếp ăn xin, nước mắt chị Phạm Thị Thuỷ dường như đã cạn. Nỗi đau chẳng thể hoá giải bằng dòng lệ, trở ngược giày xéo tâm can chị. Mỗi lần thấy con quằn quại trong cơn đau hay khóc suốt ngày đêm vì đói, sờ vào túi chẳng còn đồng bạc lẻ, người mẹ trắng tay chỉ biết đấm thùng thục vào tấm thân tật bệnh. Nhiều lúc chị lảm nhảm như người mất hồn: “Ước gì, ước gì phép màu đến với con của em”.

Và rồi, phép màu thực sự đã đến. Cảnh ngộ hai vợ chồng tàn tật lang bạt khắp nẻo đường thủ đô xin từng đồng để chữa bệnh cho con đã được phản ánh trên báo Điện tử Dân trí. Từ khắp mọi miền tổ quốc, bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã gom góp, giúp đỡ gia đình anh chị thoát khỏi “Hành trình đẫm nước mắt của bé 7 tháng tuổi bị u máu”. Không chỉ ủng hộ tiền bạc, nhiều người còn điện thoại, viết thư… động viên anh chị.

Chiều 20/9, đại diện báo Điện tử Dân trí chuyển thông điệp yêu thương và số tiền 10.077.300 đồng tới gia đình chị Thủy. Lần thứ ba nhận Quà nhân ái, vợ chồng chị Phạm Thị Thuỷ rưng rưng nước mắt tâm sự: “Vợ chồng em cám ơn báo Điện tử Dân trí, cám ơn bạn đọc hảo tâm. Thực sự mọi người đã đem một phép màu kỳ diệu đến cho cả gia đình em. Em không biết làm sao để nói hết sự cảm kích của mình nữa”.

 

Tân Tuấn Hiệp