1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ trong bài viết "Chồng khóc nấc nhìn vợ nằm bất động..." đã ra đi

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Cảm ơn mọi người đã giúp gia đình không còn nợ viện phí. Giờ vợ tôi mất rồi, ai cũng mong muốn được mạnh khỏe, nhưng chuyện xấu nhất xảy ra phải chấp nhận…" - anh Điểu Dai xúc động chia sẻ.

Anh Điểu Dai (51 tuổi, ngụ tại ấp Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) là người đàn ông trong bài viết Chồng khóc nấc nhìn vợ nằm bất động: "Em ơi, sao giờ lại nặng như vậy…".

Bài viết được Dân trí đăng tải ít tuần trước, ghi lại câu chuyện của một người chồng suy sụp khi vợ bất ngờ nhiễm sốt xuất huyết rất nặng.

Người vợ trong bài viết

Chị Thị Thim thời điểm còn nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bi kịch ập đến khiến anh Điểu Dai phải để lại con út 12 tuổi cho người thân chăm sóc, gác lại mọi công việc để rời quê hương xuống TPHCM - nơi người vợ tên Thị TThim(43 tuổi) nằm điều trị. Ngày qua ngày, khoản viện phí bệnh nhân phải chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Câu chuyện xúc động trên đã được cộng đồng lan tỏa rộng rãi. Nhiều tấm lòng vàng đã chung tay, hỗ trợ để mong người vợ sớm khỏe lại, trở về đoàn tụ cùng chồng và các con. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền ủng hộ bệnh nhân Thị Thim thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đã hơn 207 triệu đồng.

Người vợ trong bài viết

Những ngày vợ nguy kịch, anh Điểu Dai bỏ hết mọi việc ở quê để vào bệnh viện chăm lo (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhận tin báo từ phóng viên, người chồng cười buồn, sau đó là khoảng trống mênh mông. Bởi số tiền trên tuy cơ bản đủ lo thanh toán viện phí cho vợ anh trong những ngày nằm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhưng điều đau lòng nhất đã xảy ra. Sau hơn một tháng điều trị, chị Thị Thim đã không qua khỏi vì bệnh biến chứng quá nặng.

Anh Điểu Dai kể, ngày đưa thi thể vợ về quê, hàng xóm láng giềng đều biết hoàn cảnh anh khó khăn, nên mỗi người phụ một tay, hỗ trợ lo hậu sự cho chị Thị Thim. Nỗi đau vĩnh viễn mất đi người vợ với anh không gì bù đắp nổi, nhưng anh phải cố gắng sống, vì con trai út của anh mới học xong lớp 6.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp gia đình không còn nợ viện phí. Giờ vợ tôi mất rồi. Ai cũng mong muốn mình được mạnh khỏe, nhưng chuyện xấu nhất xảy ra phải chấp nhận…" - anh Điểu Dai nói trong xúc động.

Người vợ trong bài viết

Với anh Điểu Dai bây giờ, nỗi buồn mất vợ là vô hạn (Ảnh: Hoàng Lê).

Cũng theo người chồng, dù viện phí tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã đóng đủ, nhưng thời gian vợ anh bệnh đã phát sinh nhiều khoản khác, nên hiện tại, anh vẫn còn nợ những người xung quanh một khoản tiền.

"Tôi đang đi bón phân rẫy mướn, để có tiền trả dần cho người ta. Dù sao, mọi việc cũng đã xảy ra rồi, tôi phải tiếp tục sống với con. Cảm ơn các nhà hảo tâm và báo một lần nữa…" - người chồng nói trong nỗi buồn vô hạn, khi phép màu đã không đến với vợ anh.