1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ có chồng liệt giường và 2 con nhỏ được giúp hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đồng cảm và chia sẻ trước hoàn cảnh ngặt nghèo, bạn đọc đã giúp đỡ số tiền lớn để chị Tuyết cùng gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện báo Dân trí đã trao hơn 100 triệu đồng đến chị Nguyễn Ngọc Tuyết (38 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Tuyết thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 3 và tuần 4 của tháng 6.

Người phụ nữ có chồng liệt giường và 2 con nhỏ được giúp hơn 100 triệu đồng - 1

Chị Tuyết nhận số tiền lớn từ bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Tuyết là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết " Trụ cột nằm liệt giường sau tai nạn lao động, cả nhà rơi vào khốn khó ", được báo Dân trí đăng tải ngày 18/6.

Đón nhận sự giúp đỡ, chị Tuyết xúc động nói: "Số tiền này bằng lương 2 năm tôi đi may gia công. Gia đình tôi rất cảm ơn báo Dân trí cùng quý mạnh thường quân đã giúp đỡ để gia đình có điều kiện tốt hơn, vượt qua khó khăn trong thời gian tới".

Như Dân trí đã thông tin, gia đình chị Tuyết có 6 thành viên, gồm cha mẹ già, vợ chồng chị và 2 con nhỏ. Gia đình không có ruộng đất, trước đây nguồn sống duy nhất là tiền làm mướn của anh Nguyễn Việt Hùng (39 tuổi, chồng chị Tuyết).

Thế nhưng tháng 8 năm ngoái, trong một lần đi đốn dừa thuê, chẳng may anh Hùng bị tai nạn gãy cột sống. Dù đã tốn rất nhiều tiền chạy chữa, nhưng sau tai nạn đến nay anh Hùng vẫn nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người giúp đỡ. Không chỉ vậy, mỗi tháng gia đình còn tốn khoảng 2 triệu đồng chi phí thuốc thang cho anh Hùng.

Kể từ khi chồng gặp tai nạn, chị Tuyết không còn được ở nhà chăm con mà phải đi may gia công để gồng gánh chi phí sinh hoạt cho gia đình và thuốc thang cho chồng. Dù đã tăng ca hết thời gian, đi làm từ 7h sáng đến 21h đêm nhưng tiền công của người phụ nữ cũng không nổi 5 triệu đồng mỗi tháng.

Với mức thu nhập ít ỏi, trong đó gần nửa số tiền chị Tuyết đã phải chi thuốc thang cho anh Hùng, vì vậy mà cuộc sống gia đình rơi vào khốn khó.

Cũng kể từ khi con trai gặp biến cố, ông Dũng (69 tuổi, cha anh Hùng) cũng phải quay lại đi làm mướn để phụ giúp con dâu.

Hoàn cảnh của gia đình chị Tuyết được Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa nhận xét là khó khăn ở địa phương, vì vậy Hội đã giới thiệu đến báo Dân trí mong báo kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ.