1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3655:

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện

(Dân trí) - Đang đi làm, chị Luyến bị tai biến vỡ mạch máu não phải nhập viện khẩn cấp. Trải qua ca mổ, chị tiếp tục phải phẫu thuật ghép xương sọ, dân làng quyên góp tiền nhưng vẫn khổng đủ đưa chị đi viện...

Khi chúng tôi tìm về gia đình chị Phạm Thị Luyến, (xóm 12, thôn Tả Hà, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), những người dân trong làng đã đứng chật ních trong căn nhà rộng chừng 10m2.

Trên chiếc giường nhỏ, chị Luyến thở hắt, liên tục phải hút đờm dãi qua máy thở và chiếc ống mở khí quản được gắn ở cổ. Chị không nói được, yếu ớt với một nửa người đã liệt hẳn, chỉ còn 1 bên tay có thể giơ ra cầu cứu.

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 1

Đang đi làm, chị Luyến bất ngờ bị vỡ mạch máu não nên phải đi cấp cứu khẩn cấp

Không giấu được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, trưởng thôn Nguyễn Thị Luyến chia sẻ: “Tội lắm em ơi! Cả làng đều thương chị ấy, nhà ít, nhà nhiều quyên góp cũng được khoảng 10 triệu đồng để giúp đỡ chị ấy. Chồng chị Luyến này đang nằm viện điều trị vì biến chứng tiểu đường, chẳng biết sống chết ra sao.

Trong gia đình có mình chị làm lụng vất vả quanh năm nuôi chồng, nuôi con nhỏ nhưng đợt trước Tết tự nhiên đang làm bỗng chị ấy tối sầm mặt mày vào, thế là ngất ra đấy. May mà mọi người đưa đi cấp cứu kịp, chứ không là chị ấy chết rồi”.

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 2

Thương xót hoàn cảnh của chị, cả làng quyên góp giúp đỡ chị nhưng ca mổ của chị lên đến cả trăm triệu.

Tại bệnh viện Bạch Mai chị Luyến đã trải qua một lần phẫu thuật, các bác sĩ phải mở ống thở khí quản và mổ xương sọ để gửi sang bệnh viện Đại học Y, chờ ngày mổ tiếp ghép miếng xương vào. Tuy nhiên vì không biết xoay xở tiền ở đâu ra nên chị mới chỉ đặt cọc trước 10 triệu đồng (từ số tiền người làng quyên góp) rồi lại xin về nhà vì tiền mổ lên đến cả trăm triệu đồng.

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 3
10 triệu mọi người giúp đỡ, chị mới đặt cọc được ở bệnh viện, còn tiền cho ca mổ chị không lo được nên lại xin về nhà

Là người trực tiếp đưa chị Luyến lên bệnh viện, anh Ngô Văn Cường (em rể chị Luyến) ngượng ngùng cho biết: “Đưa chị đi mà tủi lắm chị ạ! Tất thảy có 10 triệu đồng mọi người cho là mang nộp cọc hết bệnh viện rồi, còn tiền mổ thì chẳng biết lấy đâu ra nữa. Chị không nói được nhưng ai nói gì cũng hiểu. Ở viện, chị cứ bám lấy tay tôi ra hiệu về nhà để chết thôi, chứ như thế này khổ lắm, tiền không có biết lấy ở đâu ra”.

Giọng anh Cương như nghẹn lại, khiến những người dân trong làng có mặt đều không cầm lòng được. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, nhìn về phía chị Luyến nhưng bất lực, bởi ở vùng quê này, họ cũng nghèo, gom góp được vài trăm nghìn họ đều đã giúp chị.

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 4

Bố đang ở bệnh viện, mẹ nằm cảnh chờ chết khiến cậu bé Hưng (lớp 7) không biết phải làm sao

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 5

Dân làng cầu xin bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh chị Luyến

Tình cảnh bi đát, chị Luyến được đưa về nhà, những hơi thở của chị đầy khó nhọc nên ai cũng sốt ruột, giục anh Cường cho chị đi viện tiếp. Nhưng bản thân anh Cường và gia đình bất lực bởi không lấy đâu ra tiền.

Hiểu được những gì mọi người đang nói chuyện với nhau nên chị Luyến cũng dõi ánh mắt ra phía chúng tôi. Một bên cánh tay chị cố với với, ra hiệu muốn nắm lấy tay chúng tôi để cầu xin sự giúp đỡ. Chị ngước mắt nhìn, xúc động lại khóc, kèm theo hơi thở yếu ớt.

Người phụ nữ bị vỡ mạch máu não, dân làng cầu xin cho chị đi viện - 6
Bị liệt nửa người nên chị chỉ có thể giơ được 1 tay lên muốn nắm tay chúng tôi

Nghe mọi người động viên, chị Phạm Thị Luyến (trùng tên với trưởng thôn Nguyễn Thị Luyến) khẽ gật đầu với hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên má. Thay mặt gia đình, trưởng thôn Nguyễn Thị Luyến cho biết, chúng tôi đã viết lá đơn cầu cứu này, mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để chị sớm được lên viện phẫu thuật. Chứ cứ đà này, tôi sợ chị không trụ được mấy ngày nữa...”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số: Chị Phạm Thị Luyến

Địa chỉ: Xóm 12, thôn Tả Hà, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0965573230 (Số ĐT của bà Lê Thị Chiên, mẹ đẻ chị Luyến)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh